Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Sao nam và Ngày Phụ Nữ Việt Nam
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 19.10.2008 Vé số DLH-2008-0970

Sao nam và Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
19.10.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Sắp đến ngày Phụ Nữ Việt Nam, 20/10 rồi, cùng nghe xem các sao nam nói gì về mẹ nhé và hỏi thăm về những kế hoạch nho nhỏ của họ nhé!

    Thiên Minh

    Với Minh, mẹ vừa là một người mẹ, vừa là một người bạn thân. Minh có thể chia sẻ với mẹ mọi điều, thậm chí là những điều nhỏ nhất. Mẹ sẽ lắng nghe, góp ý cho Minh. Thêm nữa là mẹ Minh nấu ăn rất ngon, Minh rất thích ăn những món do mẹ nấu.

    Vì bây giờ Minh đang học ở xa, nên ngày 20/10, Minh sẽ gọi điện thoại về để chúc mừng mẹ, nói cám ơn mẹ nữa. Minh nghĩ, món quà tinh thần bao giờ cũng quan trọng nhất.

    Wanbi Tuấn Anh

    Wanbi là một người rất yêu gia đình mình. Nhất là yêu mẹ. Mẹ rất hiền và chăm sóc hai anh em Wanbi rất chu đáo.

    Ngày PNVN, Wanbi sẽ dành cho mẹ một món quà bất ngờ. Wanbi sẽ tự mình vào bếp nấu ăn, dù Wanbi nấu ăn không ngon lắm! Món Wanbi làm sẽ là cơm chiên Dương Châu. ^^

    Ông Cao Thắng

    Mẹ là người phụ nữ rất quan trọng trong đời Thắng, người luôn ở bên cạnh dịu dàng và chăm lo mọi thứ trong nhà. Mẹ Thắng thì hiền, thường hỏi han, và cho Thắng nhiều ý kiến trong các vấn đề Thắng gặp phải. Mẹ hay lắm nhé, nhiều khi chỉ cần nhìn mặt là biết ngay Thắng đang có chuyện buồn đấy!

    20/10 năm nay, Thắng thu xếp công việc về nhà sớm hơn mọi khi để cùng gia đình ăn một buổi cơm. Với Thắng như vậy là ấm áp lắm lắm!

    Ưng Hoàng Phúc

    Mẹ giữ vị trí No.1 trong lòng Phúc, và là người phụ nữ của gia đình chính hiệu. Phúc thích các món ăn mẹ nấu, một ngày có khi mẹ thực hiện ba bữa ăn mà các thức ăn trong đó hoàn toàn khác nhau. Mẹ Phúc là vậy, luôn hết lòng vì gia đình, từ những điều nhỏ nhặt nhất!

    Ngày Phụ Nữ Việt Nam, Phúc sẽ tranh thủ cùng mẹ vào bếp thực hiện món ăn. Thật ra là không giúp được gì nhiều bởi Phúc có nấu ăn được đâu, chỉ là nêm nếm giúp mẹ xem như vậy đã là vừa ăn chưa... hehe

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng