Mình đã đọc kỹ những điều bạn viết ra, mình đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng bạn chắc có "vấn đề" thái quá về cách nhìn nhận rồi.
Mình không đồng ý với cách lập luận của bạn, giống như bạn soi mói và đả kích mọi thứ.
Chúng ta ở đây chỉ là một forum nói về những người yêu Đàlạt, chia sẻ với nhau ...
Nếu bạn có bất mãn gì thì hãy tìm những chỗ khác để đả kích, xoi mói ... phù hợp với bạn.
Đừng post những bài như trên ở đây.
Đề nghị Ban quản trị nên delete những bài thế này đi.
đồng ý với bác Dân ĐàLạt , rằng chúng ta ko phải là ban giải quyết những vấn đề xã hội , vì vậy " nghiêm cấm hành vi bới móc , đả kích , làm xấu đi hình ảnh DaLat "
yêu cầu phạt thẻ vàng cảnh cáo bác very very stupid .
MẤY YOU LÀ NGƯỜI DALAT HA? NÓI NHỮNG CÂU NHƯ THẾ NÀY MÀ CHO LÀ MÌNH LÀ DÂN DALAT SAO??? ĐàLÀ NGƯỜI THÌ PHẢI CÓ MẶT TỐT VÀ XẤU, TẠI SAO NÓI DALAT TOÀN MẶT TỐT MÀ KO NÓI MẶT XẤU ( CHÚNG TA LÀ CON NGƯỜI CỦA TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, NẾU NHƯ MUỐN TỐT MÀ CA NGỢI DALAT THÌ CÁC YOU CỨ SỐNG TRONG MỘNG MƠ CÒN HIỆN THỰC THÌ CÓ LẼ LÀM CÁC YOU SỐC NHỈ? )
AI NÓI VỚI BÁC DÂN ĐÀLẠT LÀ TUI KO YÊU DALAT ( CÁI NƠI TUI SINH RA LỚN LÊN VỚI NÓ ) BẠN YÊU CÁI GÌ NÓI RA THỬ XEM NÀO, BẠN BIÊT CÁI GÌ ĐẸP, CÁI GÌ LÀM NÊN HÌNH ẢNH CỦA DALAT TRONG LÒNG MỌI NGƯỜI KO??? CHẮC NGHĨ CÓ CẢNH ĐẸP, KHÍ HẬU MÁT MẺ, SƯƠNG MÙ.... CÓ BIẾT CON NGƯỜI DALAT NHƯ THẾ NÀO KO????
XIN LỖI NẾU ĐÂY LÀ NƠI ĐỂ NHỮNG NGƯỜI WAN TÂM ĐẾN DALAT, ĐẾN THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐẸP NGÀY XƯA CỦA THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ NÀY SẼ BIẾT ĐÂU LÀ THỨ MÀ NHỮNG NGƯỜI DALAT CẦN, PHẢI LÀM ĐỂ CÓ THỂ LÀM ĐẸP THƯƠNG HIỆU DALAT CỦA MÌNH ( VẺ ĐẸP THỰC SỰ CHỨ KO PHẢI LÀ NHỮNG LỜI KHEN TẶNG, TÂNG BỐC NHỮNG CÁI ĐẸP MÀ CHE ĐI CÁI XẤU CÒN Ở ĐÓ) CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CON CỦA DALAT PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG LẠI THƯƠNG HIỆU DALAT, KO GÌ LÀ KHÔNG THỂ KHI BẠN MUỐN LÀM NÓ CẢ.
đồng ý với bác Dân ĐàLạt , rằng chúng ta ko phải là ban giải quyết những vấn đề xã hội , vì vậy " nghiêm cấm hành vi bới móc , đả kích , làm xấu đi hình ảnh DaLat "
yêu cầu phạt thẻ vàng cảnh cáo bác very very stupid . NHỮNG CÂU NÓI NÀY THẬT BUỒN CHO AI YÊU DALAT, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM MÀ NÓI YÊU THƯƠNG GÌ. TÔI KHÔNG SỢ CẢNH CÁO HAY BỊ ĐUỔI, ĐƠN GIẢN TÔI LÀ CON NGƯỜI DALAT, TÔI YÊU THƯƠNG GẮN BÓ VỚI MẢNH ĐẤT NÀY. HÃY LÀM SAO CHO TÔI HẾT YÊU THƯƠNG NÓ CHỨ ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CẢNH CÁO VỚI TUI.
SỐNG TRÊN ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
CÁT BỤI RỒI CŨNG TRỞ VỀ CÁT BỤI MÀ THUI.:smiles_39::smiles_39::smiles_39: