Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Phần mềm nhớ chữ ký.!!!

  • adminA

    Em tên Jen;12565:
    5 6 đứa con gái với 1 thèng gay ở đây ồn ào còn hơn cái chợ.

    Jen nói mới mấy bạn rồi, chị em bạn gái mới nhau có gì từ từ tính, xử lý nội bộ thôi, đừng ồn ào bà con nghe được xì xầm bàn tán thì ai mắc cỡ nè, có phải nhỏ Jas mắc cỡ nhất ở đây hôn nà? 🙂

    @cungtochieu

    Jen đâu có đùa cợt gì với giới tính của gay, Khi tự cho mình là gay, Jen đấu tranh từng ngày cho giới tỉnh của mình đó chứ, mọi người đã và đang thấy 1 gay tốt bụng, thân thiện, vui vẻ, hào hoa...và (dâm đãng..hé hé).. Jen không kỳ thị gì cả khi tự hòa mình vào thế giới thứ 3, những người chuộng và cần nhất sự tự do, bình đẳng.
    Coi chừng á,
    Ai mà kỳ thị là Jen tằng.. tằng liền á..

    :rambo:ai muốn tạch nào..?

    @Jan

    Tên của em là sự kết hợp tiệt vời của bộ 2 Jas-Jen thành bộ 3 Jas-Jen-Jan.

    Mọi người cứ ngỡ em chen vào là sọc dưa cả đám nhưng mà chính vì sự xuất hiện của em mà toàn bộ của mình có style cá (voi) tính hơn
    Mà thống nhứt với nhau là tụi mình hông tranh giành quyền lực, hạ đứa này xuống để thấy mình cao hơn. Ví dụ như phe phang cái quần đỏ của Jen quài, đó là "những khi chiều buồn, Jen ngồi hát bên dòng sông.." rồi Jen mới mặc cái quần đỏ đó, để tránh hiểu lầm, tránh cá nó đớp vì nó tưởng mồi, thức ăn, thực phẩm gì của nó. Jen hy vọng nó sẽ thấy "hàng khủng" chứ thật ra bọn cá nó cũng mù màu mịa nó cả. cbn.
    Quyết định vậy đi, chiện cái quần nhỏa, màu đỏa là thầm kín, hông công bố nữa nghe Jan thân iu.

    @ tieuthuhn.
    Chào tieuthu đã có lời thăm hỏi, chẳng qua là mọi người chưa hiểu nhau thôi, bạn tieuthu đừng bận tâm với đám út ít của Jen nha, mấy đứa nó coi vậy chứ đi bụi đời sớm nên nó "khờ" và "hiền" lắm, ai vừa đụng nó là nó lấy gạch chọi, lấy đá ném mỏi tay mới ngừng, nhưng từ bây giờ Jen sẽ thuần dạy tụi nó như là những tiểu thư Mary sến vậy. Sơn móng tay, móng chưn tụi nó khác màu là đứa nào cào ai để màu móng lại đó, Jen biết ngay khẽ cụt tay đứa đó. (ác dữ). Nhưng đừng sợ nữa nha.

    (Với lại Jen có lời nhắn tieuthu ở trong cái chổ gì đó, tiểu thư bấm vào nick của chính mình sẽ đọc được. Chúc vui vẻ nha.)

    @ Khôngten

    Chào Không tên mà có nick. Nghe danh quý các hạ đã lâu, nay chiếu cố đến đây thăm cái gia trang tàn tạ của tại hạ thật là quý hóa quá đi.

    Tại hạ có bản hợp tam ca Jas-Jen-Jan mong là trong tương lai sẽ là tứ quý Jas-Jen-Jan-Tèn. Nhưng mà thấy các hạ có vẻ bận rộn quá và có phần phân biệt Date NSX nên hong biết có chịu kết hợp nhóm tứ quý hay không?

    Lóng rày vẫn khỏe và chơi đều chứ?

    @cúi cùng là Jas em iu.
    (nổi da gà)

    Nói gì nói hai mình cũng thân tình nhứt, nhưng từ bây giờ hong có vụ phân biệt thân sơ nữa, những gì Jas nói sẽ là bằng chứng chống lại Jas nếu có gì xảy ra. Ví dụ như những lời tỏ tình, trêu ái, ghẹo Jen.. chúng sẽ được bằng 1 hay nhiều cách công khai để đè bẹp tiến trình "chiêu mộ trai độc thân@HT" (HT đọc là hội trưởng hội độc cô). Đó là để tránh thái độ 2 mặt, hông minh bạch và có phần gian lận trong việc xúc tiến tình củm.
    Tui(thân phận nam nhi) và HT sẽ cạnh tranh công bằng để chiếm đoạt sở hữu một mỹ nhân đã về chiều. Có vẻ HT mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ nhưng mà tui hông có sợ, đó chỉ là một chiêu liên hoàn kế gồm có "gắp lửa bỏ tay người" khi cần tui trao Jas cho HT cái rột, tháo chạy bằng "tẩu kế", "phô trương thanh thế" là mượn gió nâng em Jas lên như diều.... cho HT thèm.. thế thì mọi kế hoạch mới bắt đầu có cơ sở.

    Vậy thôi, tiết lộ nhiều mắc công ông kia ổng sáng mắt.

    Kết luận, tam hợp tụi tui sẽ cùng nhau tương trợ, lúc cần có thể kiếm tấm chồng cho các em xong rồi mới kiếm "chồng" cho tui (làm thân con gay) sau..

    Hèm.
    :verycraz:

    Chòy oy, hum ni pé mới vô coi anh Jen của pé làm một jàng, đọc mệt mún đứt hơi lun à.
    Một trí với anh Jen là vụ cái màu đỏa pé hok nhắc tới nữa (lần nì là lần cúi đóa,,,hihihi).
    Kể từ hum ni, ba tụi mình, cùng tiến cùng lùi nhe. Có bánh cùng chia, có kẹo cùng mútttttt, có bồ thì bồ ai ngừ đóa hun đóa, hok được hun pậy đóa nhe...

    Anh Jen dạy chí phải, chị tieuthuhn đừng có sợ pé nhe. Pé sơn móng tay chỉ có 9 màu thoai, còn một màu pé chừa lại để chị điền jô đóa...hihihi. Chị tieuthu lạng ở cái vườn ngộ không gì đóa cẩn thận coi chừng bị đào tiên gụng trúng u đầu đóa nhe.:894: Có gì nhớ kiu pé, pé một đầu, chị Jas một đầu chạy ù cáng chị đi cho lẹ nà.:cool2:

    Hun anh jen một cái cui, lâu we1 hok có hun nà.:kis:

  • adminA

    Báo cho 2 anh em tin này nà. Jas đang nghi ngờ là có Mary Nát của anh Ku Jen trong site này á nha, còn nick nào thì để coi anh Ku Jen có đánh hơi ra ngừi quen hay hông.

  • adminA

    Jen kím em hả? Mấy nay em bận lắm, không có rảnh để tám.

    Sao anh không viết tiếp truyện đi Jen lùn? Em đang chờ...

    Hôm nay tình cờ đi trong xe sếp em thấy sếp có quyển sách của Lê Hoàng. Anh có đọc quyển nào của ông này chưa? Ổng hay viết trong báo Phụ Nữ, em thích kiểu tếu tếu đó nhưng ko biết là ổng cũng có viết sách.

    Thôi em đi làm oshin đây. :108:

  • adminA

    Jen lùn, em mới phát hiện chỗ kia người ta copy thơ của anh và em dìa cất, ui trời, mắc cỡ ghê nơi lun á :leluoi:

    Thấy Ghét!

    Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
    Gì đâu cái mặt đúng gian tà
    Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
    Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
    Cũng bởi khi xưa măm sữa két
    Lại thêm lúc lớn té hồ tra
    Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
    Tỏ thiệt Ku Jen póng ấy mà

    Jas. (bài xướng)

    Hớ hớ


    Dễ thương..!!

    Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
    Người ta nhã nhặn bảo gian tà
    Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
    Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
    Xó chợ dèm pha la đố kỵ
    Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
    Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
    Bản tính người ta dễ mến mà...!!

    hơ hơ..
    Jen. (bài họa)

  • adminA

    Hồi đó làm bài này không đề tặng, giờ em post lại đề tặng anh nhe.

    Giận
    Jas. tặng Jen lùn

    Nhỏ sẽ không thèm nhớ gã đâu
    Ai xui trái giận bỏ trên đầu
    Vàng hoa động thẳm phiêu phiêu khói
    Đá lệ tình gầy ướt ướt ngâu
    Xót cảnh sương đêm mờ bóng nguyệt
    Thương thân cái kén ủ ngàn dâu
    Can chi dạ bỗng nghe xa vắng
    Ngẫm cảnh chàng Trương khắc khoải sầu

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB