Gửi lời chúc may mắn đến tất cả những thành viên của dalathoa,nói chung là cả nước đang chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh ĐH,CĐ 2009!Một con đường mới đang chờ các e,rồi sẽ biết:cheer:
mùa thi
-
Nói một cách chung nhất là như thế này : Kỳ thi CĐ, ĐH .. sắp tới sẽ là một "bước ngoặt" lớn nhất trong cuộc đời của các em.
Vì sao? Vì sau kỳ thi này có em đỗ, có em trượt .. sau vài năm nữa, chính tấm bằng sẽ làm hành trang cho các em vào đời, công tác vài năm ... và lúc đó các em sẽ nhận thấy chính cái đỗ hay trượt đó từ đây nó sẽ theo các em cả cuộc đời ...
Như anh và các bạn trong lớp đã bỡ ngỡ bước vào phòng thi như các em bây giờ, cách đây hơn 10 năm.
Tốt nghiệp, ra trường, đi làm ... cuộc sống nổi trôi. Có dịp bạn bè ngồi nhìn lại mới thấy thời điểm "bước ngoặt" quan trọng như thế nào. Đơn cử như trong lớp anh hầu hết là học sinh khá giỏi nhưng khi thi có người đỗ, người trượt.
Người đỗ thì bây giờ đa phần làm Ngân hàng, Công an, Kỹ sư, Chuyên viên .... Hầu như cuộc sống đều ổn định, đó là chưa nói đến chuyện dư giả....
Người trượt thì bây giờ nhìn lại đa phần là phải bương ra ngoài đời làm ăn, tuy cũng ngang ngửa nhau cả nhưng sẽ khó khăn hơn ... Cũng phụ thuộc vào chính con người đó nữa.
Chẳng phải cứ học tốt là đỗ, không tốt là trượt... người học tốt chưa chắc đã đỗ và ngược lại. Còn có bạn học rất tốt, thi đỗ nhưng vì lý do riêng không theo hết được thì ... với thời buổi như giờ cũng chẳng vui vẻ gì với công việc ....
Thứ nhất : học tài thi phận.
Thứ hai : tâm lý.
Thứ ba : Biết lượng sức mình mà thi.
Cuộc sống muôn màu, ngày xưa lúc đang đi học cứ nghĩ có người sẽ chắc thành công, có người sẽ không thành công ... sau "bước ngoặt" nhìn lại thấy không hề như mình đã nghĩ ngày xưa ....
Trên đây là vài suy nghĩ anh Dân đã rút ra từ thực tế và từ suy nghĩ của anh.
Chúc các em thi tốt và thành công sau này!
Thân. Anh Dân Đàlạt! -
Những thành viên nào trong dalathoa.com đang chuẩn bị vượt vũ môn thì hãy cố gắng nhé."Thành công là 1 hành trình chứ không phải đích đến".
Thân. -
Các ý khác của anh Dân thì em đồng ý, riêng ý này thì không. Theo em nghĩ thì đây không phải là đỗ rớt mà là học lực. Có những em năm đầu thi rớt năm sau vẫn thi đậu rồi vẫn học hành ngon lành như ai mà. Ngược lại nhiều em thi đâu thủ khoa nhưng vào không chịu khó khi ra trường lại có kết quả kém. Rantanplan biết nhiều sinh viên ở tỉnh xa, vào trường đại học với kết quả rất thấp nhưng nhờ quyết tâm học tập nên sau này ra trường có công việc rất tốt. Cái chính là quyết tâm, nếu có quyết tâm thì trước sau gì cũng thi đỗ và học hành giỏi giang.
Vì công việc của Rantanplan cũng liên quan đến kỳ thi này nên Rantanplan biết chút xíu. Các bạn đừng căng thẳng quá, cứ ôn bài kỹ là được. Thương nhất là hình ảnh phụ huynh đưa con tới trường và chờ đợi bên ngoài phòng thi. Các bạn cứ hình dung ra hình ảnh đó mà cố gắng học cho tốt là được.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập