Nhìn lạ quá, chẳng nhớ khúc này là chỗ nào trong khuôn viên trường nữa.
Kỳ này về phải vô trường đi lòng vòng 1 chuyến. Chắc thay đổi nhìu lắm. :nhiumay:
CapheTung;8809:
Chỗ này là đoạn dốc đi từ A27 lên A30 đó J.
A27, A30 là nhìn ra mé Phù Đổng đúng hông Tùng? lâu quá rồi còn gì. Gần 10 năm, J chỉ còn nhớ A27. Còn A30 thì hồi đó chỉ học vài lần buổi tối nên không nhớ lắm.
Thầy Vương Thúc Lan còn dạy hông Tùng? J nhớ thầy có chiếc xế hộp màu đỏ. Nhà thầy ở gần trường Lam Sơn, ngôi nhà chữ A màu trắng.
Jasmin;8810:
A27, A30 là nhìn ra mé Phù Đổng đúng hông Tùng? lâu quá rồi còn gì. Gần 10 năm, J chỉ còn nhớ A27. Còn A30 thì hồi đó chỉ học vài lần buổi tối nên không nhớ lắm.
Thầy Vương Thúc Lan còn dạy hông Tùng? J nhớ thầy có chiếc xế hộp màu đỏ. Nhà thầy ở gần trường Lam Sơn, ngôi nhà chữ A màu trắng.
Đúng rùi chị, hướng đó đó.
E không biết thầy đó chị uiii!
CapheTung;8814:
Đúng rùi chị, hướng đó đó.
E không biết thầy đó chị uiii!
Đó là thầy hiệu phó, trưởng khoa Sinh học.
J biết thầy do hồi trước J quen 1 anh là học trò ruột của thầy, ảnh dẫn J đến gặp thầy để xin chuyển khoa. Nhà anh í ở số 43 Nguyễn Văn Trỗi á Tùng. J hồi đó ngưỡng mộ ảnh lắm. Đẹp trai, học giỏi, chơi đàn hay, vẽ đẹp. Ảnh hay dẫn J đi uống cafe loanh quanh Dalat. J nhớ có lần ảnh chở J qua trường bị mắc mưa, J đưa cho ảnh khăn để lau nhưng ảnh lắc đầu và nói "đời trai sương gió, mưa mà nhằm nhò gì". Rất manly á Tùng. :verycraz:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập