Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lá thư bạn trẻ

  • adminA

    Cám ơn sudem đã sưu tầm bài này. Đọc nó rồi thì thấy người ta nhắc tới nhiều thứ tai hại mà J đang mắc phải.

    Chiến thắng bản thân mình là điều không phải ai cũng có thể làm được. Hiện giờ J vẫn đang nằm trong số những kẻ thua cuộc.

    J cũng hy vọng tham gia club tình nguyện với Tùng để J thấy rằng J làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn.

  • adminA

    Jasmin;7724:
    Cám ơn sudem đã sưu tầm bài này. Đọc nó rồi thì thấy người ta nhắc tới nhiều thứ tai hại mà J đang mắc phải.

    Chiến thắng bản thân mình là điều không phải ai cũng có thể làm được. Hiện giờ J vẫn đang nằm trong số những kẻ thua cuộc.

    J cũng hy vọng tham gia club tình nguyện với Tùng để J thấy rằng J làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn.

    Không biết J đã mắc phải điều gì, nhưng mà không có gì là muộn màng hết c hen. Cái gì cũng có thể làm lại từ đầu khi con người ta ý thức được trách nhiệm của mình đối với bản thân mình, gia đình và xã hội.
    E tin là cả e, chị và dd mình đang đi đúng hướng! Thanks chị, thanks Su, thanks admin, thanks tất cả các mem trong dd. Các bạn hãy cùng với mình, làm cho DLH trở thành 1 mái nhà ấm áp để mọi người đều có thể dừng chân nhé!:nhieuchuyen:
    Hic hic, trưa nóng, thần kinh có vấn đề, hơi sến, pàkon thông củm giùm nhen!
    :smiles_39:

  • adminA

    Cám ơn Tùng, J có nhìu bịnh lắm: ngủ nướng, biếng ăn, thức khuya chat chit, lười học, ham chơi, hay cãi cha mẹ...

    Hằng tá, có kể sáng mai cũng chưa hết.

    Giờ đang chấn chỉnh lại nè, thay vì chat tới 11g thì giờ 10g thoai. Thay vì ngủ tới 6g30 thì giờ là tới 6g. Thay vì nằm ẹo qua ẹo lại thì đứng lên cầm cái vòng lắc eo... Còn thay đổi được gì nữa sẽ update sau, giờ chưa nghĩ ra.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB