Chào mọi người!
Tôi là 1 người con của xứ sở sương mù. Tôi đang học tập và làm việc tại Long Xuyên - An Giang
Tôi thật là xúc động khi mọi người cùng ủng hộ forum này
mồi ngày đều nhớ đến quê hương mình
chắc ai đã trải qua mới biết cảm giác đó nhỉ !
à! còn người An giang này coi tui như 1 người dân bắc kì bởi vì ..... Vì họ cho rằng giọng nói của chúng ta quá giống tiếng Hà Nội
bác nào có cảm xúc thì post lên để chia sẻ nỗi buồn cho tôi đc không
tôi chán cái xứ sở sông nước này quá!
Người Đà Lạt qua cách nhìn của người An Giang!!!
-
-
hì...từ trước đến nay con người Nam bộ bộc trực, thẳng thắn, có sao nói vậy chứ họ không đển trong lòng (e cũng là dân Bắc), có thể là anh chưa thích nghi với cuộc sốg và con người nơi đó hoặc có thể anh quá nặng lòng với Đà Lạt, cũng như em, sinh ra và lớn lên ở 1 nơi ngày ngày rì rào sóng biển nhưng em lại rất yêu quí vùng đất phố núi, nơi e chỉ mới đặt chân đến 1 lần, không chỉ là yêu quí mà còn rất nặng lòng với nơi này, yêu hơn chính nơi em sinh ra và lớn lên.....
-
Mình cũng từng đi chiến dịch tình nguyện MHX tại Bến Tre, hiện tại cũng làm cùng 1 số người miền Tây, thấy con người miền Tây cũng dễ mến lắm đấy chứ, rất dễ hòa đồng, bộc trực, thẳng thắn. Mình cũng là người nói giọng Bắc, nhưng mình cũng đâu thấy ảnh hưởng gì đâu.
Ở đâu cũng có đặc trưng riêng, có thể bạn gặp những chuyện không vui hoặc chưa tìm được những người bạn phù hợp tại xứ sở sông nước ấy, nên đã nhớ Đà Lạt lại càng nặng lòng hơn. Nhưng bạn ráng lên, cũng có rất nhiều người muốn tìm hiểu về cách sống, về văn hóa cũng như con người miền Tây mà chưa có cơ hội, nên trong thời gian còn ở đây, bạn hãy ráng tìm những điều hay để thấy mình cũng nhẹ nhàng hơn. Còn khi thấy mình không thể thích nghi được nữa và có điều kiện, bạn có thể lựa chọn cho mình 1 con đường khác, cũng như mình, con đường hiện tại của mình là trở về Đà Lạt làm việc và sinh sống, giờ chỉ cần cố gắng hết sức để được đi trên con đường đó.
Đừng bao giờ gồng mình để phải chịu những điều mình không muốn bạn nhé! Bạn cũng giống mình ở thời gian trước đấy, nhưng mình đã phải trải qua nhiều chuyện để thấy rằng cuộc sống dài mà cũng ngắn ngủi lắm, chẳng biết ngày mai thế nào, quan trọng ngày hôm nay mình sống thấy có ý nghĩa và thoải mái :xauho:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập