Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những gã đi bộ ở Đà Lạt

  • adminA

    Có lẽ vì thời tiết mát mẽ nên tôi đoan rằng Đà Lạt sẽ có số lượng người đi bộ lang thang nhiều hơn các địa phương khác ( ở đây tôi loại trừ đi bộ tập thể dục và vì mục đích mưu sinh ).

    Đi bộ đúng nghĩa lang thang và chẳng có mục đích rõ ràng.Đi vì một chút nắng chiều , đi vì trời đột nhiên trở lạnh , đi vì nghe ai đó nói tết này anh đào nở nhiều hơn mọi năm , đi để ngắm những bộ mặt nhân sinh tất tả trong mưa phùn gió bấc lao vào cuộc sanh tồn , đi vì luý tuý trong men rượu nồng bạn hữu... Nói chung là lung tung đủ các thứ bà giằng vớ vẫn khác.

    Đứng đầu danh sách này có lẽ phải nhắc đến gã Phước khùng MPK .

    Là bạn MPK từ nhỏ , tôi chưa bao giờ thấy hắn tự mình điều khiển được chiếc xe đạp chứ đừng nói tới mô tô xe máy như mọi người, có nghĩa là hắn hoàn toàn không thể làm chủ được phương tiện di chuyển phổ thông này ( có thèm tập đâu mà biết ). Bởi vì thế ,ở Đà Lạt hằng ngày người ta vẫn thấy một gã trung niên với một mớ râu tóc phong trần và chiếc ba lô sờn cũ lục tung khắp các hang cùng ngõ hẹp của cái thành phố cao nguyên lộng gió này. Hình như đi bộ cũng là một phương tiện thứ hai sau chiếc máy ảnh để gã dùng chụp bắt những khoảnh khắc mong manh của thế gian này. Cứ ngồi xe máy phóng vù vù thì làm sao nhìn thấy được sự mộng mị của từng giọt sương ,thấy được cái hoang sơ của cỏ dại , thấy được cái hồn nhiên trong ánh mắt côn trùng hay thấy từng giọt nắng tung tăng theo từng bậc thang của cầu thang chợ Đà Lạt.. Hắn đi bộ như đi vào cái cõi sâu thẵm của nhân gian!

    Trong nhịp sống căng thẳng hiện nay , đi bộ như sợi dây cương để kềm con ngựa tham lam vật chất trong mình đừng phi nước đại lao vào dòng đời mà giành giật với nhau từng centimet đường để tiến về cái đích nào đó ở xa xôi quá . Cứ thong thả gõ từng nhịp thời gian để tận hưởng hoa thơm cỏ lạ ven đường . Bởi thế , có lúc đi bộ như một nhu cầu , nhất là với mấy gã văn nghệ Đà Lạt , những kẻ sống trên mây cứ thấy cuộc đời mình được kéo dài ra theo từng bước chân gõ nhịp trên hè phố.

    Gã thứ hai tôi biết là hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn . Từ ngoài Huế hắn đã đi bộ về phía Đà Lạt và dựng nhà sinh sống luôn ở đó.
    (Trích từ blog DALATcrazyoldman)

  • adminA

    Ban oi co hinh cua bac MPK ko post len cho xem voi,nghe ten bac ay lau rui ma chang bit mat mui ra mo:caigi:. :smiles_39: nhiu.

  • adminA


    đây nè bạn,nghe pác nì nói chuyện trên 1 chương trình talkshow rồi,đúng là"khùng khùng",nhưng nói chuyện có duyên cực kì:jump:.Mà bạn bít nghệ danh MPK xuất phát từ đâu ko??:verycraz:

  • adminA

    M là tên thánh (Mi-sen), P là tên "cúng cơm" (Nguyễn Văn Phước) còn K là... khùng....déi là xuất phát của cái nghệ danh MPK

  • adminA

    Hồi chiều mới gặp lão đi bộ ngay quán Cafe Mei mà mọi người vừa off xong....
    Nhìn lão hay hay, phong trần ra phết ....

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB