Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Vườn quốc gia Bạch Mã-Thừa Thiên Huế:Trở về với thiên nhiên

  • adminA

    sudem79;10212:
    Hè ở Huế khác Sì gòn nha. Hè ở Huế nắng và nóng ko mưa nên lên BM mới được, các mùa khác ẩm ướt lắm. Trên đó hay mưa buổi chiều, thường mưa rất to rồi tạnh. hết mưa thì trời sẽ rất đẹp.
    Núi rừng thì phải có sâu bọ, rắn rít chứ Jas, nếu ko có mấy con đó thì có còn gọi là hoang dã ko.
    Có thời gian thì nên ở lại 1 đêm để sáng dậy sớm leo núi ngắm bình minh, vì chiều muộn và sáng sớm mới có sương. Một ngày 1 đêm là có thể đi hết các điểm ở đó , còn muốn khám phá thêm thì ở lại lâu hơn, hihi, tùy mình thôi Jas.

    Ở lại thì ngủ lều hả Su? Để Jas hỏi xem Rose có mún đi hông nha. Đi 1 mình cũng hơi ớn (ớn mí con kia và ớn ma nữa)

  • adminA

    Jasmin;10213:
    Ở lại thì ngủ lều hả Su? Để Jas hỏi xem Rose có mún đi hông nha. Đi 1 mình cũng hơi ớn (ớn mí con kia và ớn ma nữa)

    Không ngủ lều đâu, ngủ lều lạnh chịu sao nổi. Trên đó trước kia là khu nghỉ mát của người Pháp mà, có nhiều biệt thự thơ mộng lắm, giờ dùng làm khách sạn. Bạch Mã có nhìu huyền thoại về ma lắm nha, mà toàn huyền thoại thơ mộng lãng mạn không àh, tha hồ mà tưởng tượng.

    P/S: tên Ran nghe cũng hay hen (trong tiếng Nhật nghĩa là phượng hoàng thì phải), ngoài đời Rantanplan cũng chằn lửa y như Ran vậy, hihi.

  • adminA

    Jasmin;10213:
    Ở lại thì ngủ lều hả Su? Để Jas hỏi xem Rose có mún đi hông nha. Đi 1 mình cũng hơi ớn (ớn mí con kia và ớn ma nữa)

    Đi càng đông càng đở sợ ma Jas ơi!!!
    Su post truyện ma ở BM lên cho Jas đọc nha:797:

  • adminA

    sudem79;10227:
    Đi càng đông càng đở sợ ma Jas ơi!!!
    Su post truyện ma ở BM lên cho Jas đọc nha:797:

    Ừa, post đi, đọc giờ thì hỏng sợ. Trời còn sáng trưng hè. Mí bữa nay bị mất ngủ vì sợ ma, nằm xuống là nhớ cảnh trong phim The Uninvited hà :khoc:

  • adminA

    Rantanplan;10221:
    Không ngủ lều đâu, ngủ lều lạnh chịu sao nổi. Trên đó trước kia là khu nghỉ mát của người Pháp mà, có nhiều biệt thự thơ mộng lắm, giờ dùng làm khách sạn. Bạch Mã có nhìu huyền thoại về ma lắm nha, mà toàn huyền thoại thơ mộng lãng mạn không àh, tha hồ mà tưởng tượng.

    P/S: tên Ran nghe cũng hay hen (trong tiếng Nhật nghĩa là phượng hoàng thì phải), ngoài đời Rantanplan cũng chằn lửa y như Ran vậy, hihi.

    Có hotel mới xây hong Ran? Ở mấy hotel cũ cũ cũng ớn lắm. Nghe ngừi quen kể hùi 20 năm trước đi Dalat ở hotel Ngọc Lan bị nhát ma cả đêm.

    Ran trong chuyện đâu có chằng lắm đâu, thấy thương Shinichi quá chòi lun đóa chớ. Chung tình ghê.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB