Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Không còn nhận ra Đà Lạt !
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 29.07.2010 Vé số DLH-2010-7322

Không còn nhận ra Đà Lạt !

Hành khách
phongdl
Khởi hành
29.07.2010
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    ** [LĐ] Đó là nhận xét, cũng là nỗi lo lắng của PGS-TS Nguyễn Mộng Sinh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, qua loạt bài “Đà Lạt đang biến dạng” trên Báo NLĐ**

                       ***.  Phóng viên: Là  người làm công tác khoa học, ông  đánh giá thế nào  về TP Đà Lạt hiện nay?       ***
    

    **

    • PGS-TS Nguyễn Mộng Sinh: **Những năm gần đây, khi hàng loạt dự án xây dựng được phê duyệt ồ ạt để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng thì Đà Lạt dường như không còn bản sắc riêng của mình. Một điều chúng ta nên nhớ khi người Pháp quy hoạch, họ đã nghĩ đến một TP trong rừng, bởi đó là nơi các ngôi nhà, biệt thự, đường... đều nằm dưới tán rừng, khí hậu ôn hòa và dễ chịu với những buổi trưa có sương mù...

    Tất cả điều đó có được là nhờ vào những cánh rừng thông nguyên sinh bạt ngàn. Do đó, không chỉ tôi hay người dân Đà Lạt, mà những người yêu vẻ đẹp của TP này đều có chung ước nguyện, dù có phát triển đến đâu thì điều quan trọng nhất là phải làm sao để giữ gìn những cánh rừng quý giá mà phải mất hàng trăm năm mới có được.

    ***. Vậy theo ông, liệu với tốc độ phát triển các khu du lịch ở khu vực hồ Tuyền Lâm như hiện nay có ổn? ***

    • Tôi có tham gia các hội đồng phản biện một số dự án khu vực hồ Tuyền Lâm. tôi xin nói thẳng là rất lo ngại trước tốc độ phát triển và cách thực hiện các dự án ở đây. Khu hồ Tuyền Lâm ngoài việc là một cảnh quan thiên nhiên du lịch đẹp, nó còn là nơi dự trữ nguồn cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt của người dân.

    Để bảo vệ nguồn nước, một yếu tố không kém phần quan trọng là bảo vệ những cánh rừng xung quanh khu vực lòng hồ. Một số dự án ở đây đã triển khai trước khi có những đánh giá tác động môi trường, thậm chí một số dự án đưa ra những số liệu về tác động đến môi trường không đủ độ tin cậy, thuyết phục... Rõ ràng chúng ta đang “nhắm mắt” làm, bất chấp việc phát triển sau này sẽ phá vỡ cảnh quan, thậm chí gây ô nhiễm môi trường cho khu vực.

    ***. Ông có thể cho biết những nguy hại mà các dự án du lịch gây ra? ***

    • Khi ta chặt cây thông, bê tông hóa đồi núi quá nhiều sẽ làm thay đổi độ ẩm của đất, tốc độ bốc hơi của nước, tốc độ dòng chảy khi có mưa, hệ thống nước ngầm... dẫn đến khí hậu của khu vực có những thay đổi. Bài học này có thể nhận thấy ở TPHCM, do bê tông hóa, lấn chiếm hồ chứa, thiếu thảm cây xanh... dẫn đến hệ quả là cứ mưa là ngập. TP Đà Lạt, nếu phát triển mà không tính đến những điều này, chắc chắn trong thời gian không xa cũng sẽ phải trả giá do sự tác động quá mạnh vào môi trường theo hướng không bền vững.


    Những cây thông lâu năm bị chặt hạ không thương tiếc để làm du lịch. Ảnh: HOÀNG TƯỜNG

    ***. Nhận định của ông về khu vực hồ Tuyền Lâm? ***

    • Có người ví von hồ Tuyền Lâm như là một cô gái đẹp, hiện đã bị... tạt axít nên không thể nhận ra. Tôi cảm thấy dị ứng trước những biệt thự xây dựng sát khu vực lòng hồ. Nhiều dự án hiện làm rất ì ạch và chưa khai thác hết tiềm năng. Có dự án chỉ mới được duyệt chủ trương đầu tư là hàng loạt rừng thông đã bị “trảm” để lấy mặt bằng... phơi nắng vì không được tiếp tục triển khai.

    . Mới đây, Thủ tướng có chỉ đạo tỉnh phải giữ mật độ che phủ của rừng tại tỉnh Lâm Đồng phải đạt 62%. ông nghĩ sao về vấn đề này?

    • Theo tôi, đây là một chỉ đạo đúng đắn, bởi việc giữ rừng ở TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, không chỉ là giữ cho người dân TP này mà cái chính là giữ cho hàng chục triệu hộ dân, trong đó có người dân sống ở dọc lưu vực sông Đồng Nai. Một khi vốn rừng mất đi, ô nhiễm môi trường tại đầu nguồn tăng... chắc chắn nguồn nước cũng suy giảm và gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Điều tôi băn khoăn là chất lượng mật độ che phủ của rừng chứ không phải số liệu báo cáo trên giấy của các xã, phường. Bởi nhiều doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác và bảo vệ rừng, sẵn sàng chặt những cây thông hàng chục, hàng trăm năm tuổi và thay thế vào là những cây thông mới trồng. Tôi đã từng đề nghị tỉnh phải cho chụp ảnh vệ tinh, đồng thời kiểm tra, rà soát để qua đó xác định lại thực sự chất lượng rừng còn bao nhiêu, chứ không thể bảo vệ rừng theo kiểu... trên bàn giấy.
     **Làm rõ, báo cáo sự việc**
    

    Ông Nông Quốc Thành, Trưởng Phòng Quản lý di tích – Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa – Thông tin và Du lịch), cho biết sau khi nắm bắt được thông tin về hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) bị xâm hại được phản ánh trên Báo Người Lao Động, Cục Di sản Văn hóa đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương làm rõ và báo cáo sự việc.

    Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hứa Đức Nhị cũng cho biết giao Cục Kiểm lâm kiểm tra làm rõ những gì báo chí nêu.
    T.Dũng

              Tường Nguyên thực hiện
    
    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • Ngoại tuyến
      yeupn2002 Hành khách
      Toa 2

      Tôi đọc trên báo thấy ở nước ngoài khi giao dự án làm gì mà có liên quan đến môi trường như chặt cây để lấy mặt bằng làm công trình thì người ta đếm có bao nhiêu cây trong khu đất đó,nếu nhà đầu tư nào chặt 1 cây thì phải trồng lại 10 cây và phải bồi thường mổi cái cây bị chặt khoảng 7000-10000usd.Nếu VN mình áp dụng như vậy thì chẳng có chủ đâu tư nào dám chăt phá cây bừa bải nữa.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        Lâm Viên Hành khách
        Toa 3

        Tôi nghĩ vấn đề chính là ý thức chấp hành luật lệ của những người làm công trình. Luật ban hành thì có, nhưng mà khi chế tài thì cứ chây ì ra thì chính quyền cũng chịu thua. Đó là chưa kể hối lộ tham nhũng, làm lơ của một số quan chức trong chính quyền. Xã hội tha hoá tới mức khi có ai làm điều gì phải thì cho du đảng, côn đồ đến phá quấy, hăm doạ và kể cả hành hung. Ví dụ như việc xảy ra tại Thiền viện Trúc Lâm chẳng hạn. Ai đúng ai sai thì đúng ra phải được xét xử công khai! tuy nhiên khi một đám "côn đồ" hành hung những người đi tu thì chính quyền lại làm lơ như thể đó là công việc "nội bộ". Việc chặt cây thông quanh hồ Tuyền Lâm rồi cũng "vũ như cẩn" thôi, vì ai mà lên tiếng là sẽ có một đám "đại diện cho công nhân" dằn mặt ngay. Nếu có ai hỏi là tôi có tin vào khả năng của chính quyền để cứu rừng thông không? xin thưa là KHÔNG...nhìn Vedan, Vinashin, PMU18, Hóc Môn ...vv.... kìa

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          hitasi281 Hành khách
          Toa 4

          có lần đi cùng mấy đứa bạn vô Tuyền Lâm,theo hướng hồ Thổ Phỉ,bắt gặp hàng loạt cây thông non bị chặt trơ trụi...nhìn xót mà không làm gì được...:(

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            Lâm Viên Hành khách
            Toa 5

            Xin chào Hitasì81,
            Bạn cho biết hướng hồ Thổ Phỉ là hướng nào vậy? Tên nghe là lạ, không biết địa danh này...
            cám ơn nhen.
            Lâm Viên

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              9
            • Ngoại tuyến
              minhhuybest Hành khách
              Toa 6

              Ai có ý kiến gì hay không?! chứ ngồi đây nói mà càng nói, càng bức xúc... không giải quyết được gì. Các kênh đối thoại trực tiếp với lãnh đọa không có! chán!
              Hoặc ta gặp lãnh đạo, nói cho họ biết ta cần gì, Đà Lạt cần gì..., cấn họ trả lời những thắc mắc, lo lắng của ta... Hoặc ta cần 1 ng lãnh đạo khác, tâm huyết, tài trí...
              Phải làm gì đó, chứ nói không thì có ích gì...

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                1
              Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
              Ghi chú của Trưởng ga
              Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
              Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
              Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
              Lấy vé mới Trình vé

              Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

              10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

              Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

              Powered by NodeBB Contributors
              • Bài viết đầu tiên
                Bài viết cuối cùng