Dưới chân núi Lang bian huyền thoại của núi rừng Lạc dương đã từng xuất hiện một anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Đó là anh hùng Cil mup Ha Kriêng, người chiến sỹ giao bưu hơn 20 năm ròng rã nối thông tin liên lạc đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa của Lạc dương chỉ bằng những bước chân thầm lặng nhưng dẻo dai của mình. Bước chân anh đã hàng ngày bền bĩ vượt núi băng rừng trên lộ trình vào ra dài hơn 80 cây số để chuyển đưa thư báo đến các xã vùng sâu Đầm ròn. Đó cũng là những bước chân của ý chí, khát vọng và niềm tin vào sự phát triển đi lên của người Chil, người Lạch, người K’ho, những tộc người đã và đang sinh sống dưới chân núi Lang bian huyền thoại. Và hôm nay, ở vùng cao Lạc dương lại có thêm những con người bền bĩ tiếp bước chân của anh hùng Lao động Cil mup Ha K’riêng để đưa ánh sáng văn hóa văn nghệ của Đảng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa. Đó là bước chân của các thành viên trong Đội thông tin lưu động huyện Lạc dương, đẹp đẽ và bình dị như những đóa hoa của núi rừng Lang bian hùng vĩ…
Lạc dương là huyện vùng cao của Lâm đồng với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây nguyên sinh sống. Người Cil, người Lạch, người K’ho sống đoàn kết , hiền hòa dưới chân núi Lang bian – Bi đúp, được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đã và đang cùng nhau góp sức chung xây cuộc sống buôn làng ngày thêm tươi đẹp. Nhờ sự đầu tư của Đảng và Nhà nước nên từ nhiều năm qua, đời sống của đại bộ phận của gần 4000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạc dương đã thay đổi khá rõ rệt, đồng bào đã tương đối đủ ăn , đủ mặc, số hộ đói nghèo giờ chỉ còn dưới 12%, giảm gần ½ so với 5 năm trước. Tuy nhiên, do giao thông vẫn còn khá trắc trở nên đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu vùng xa của huyện Lạc dương còn thiếu thốn nhiều thứ, nhất là thiếu về văn hóa tinh thần. Có những vùng như 3 xã Đam rông trước khi chia tách huyện , theo đường chim bay thì từ trung tâm huyện đến xã chỉ chừng 50 km, nhưng do địa hình rừng núi phức tạp nên phải đi đường vòng qua 3 huyện khác dài gần 200 km mới đến được. Mà đường lại chưa thông suốt nên có nhiều chặng phải bỏ xe lội bộ, vượt suối băng rừng là chuyện bình thường… Vì vậy, để đến được với đồng bào các thôn, buôn vùng xa, vùng sâu, các thành viên của Đội TTLĐ Lạc dương không chỉ mang theo những món ăn tinh thần quý giá đến với bà con mà còn đem theo cả một tấm lòng phục vụ hết mình.
Đội TTLĐ Lạc dương có hơn 10 thành viên, ngoại trừ đội trưởng Lê văn Dũng đã có thâm niên trong nghề hơn 25 năm, còn lại các thành viên khác đều là con em bà con dân tộc ít người và đều có tuổi đời cùng tuổi nghề rất trẻ, có người tuổi vừa tròn 18 và chỉ mới vào đội được gần 1 năm. Păng tiêng Brill – thành viên trẻ nhất của Đội TTLĐ Lạc dương tâm sự : “ Chính lòng nhiệt tình cống hiến và ước vọng góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở những buôn làng xa xôi bằng những lời ca, điệu múa đã tạo sợi dây kết nối các thành viên trong Đội chúng em lại với nhau như trong một gia đình”
Và cùng với sức trẻ đang tràn đầy nhựa sống mà các thành viên của Đội TTLĐ Lạc dương đều hết sức nhiệt tình công tác, không quản ngại, nề hà bất cứ một công việc gì. bởi mọi người đều ý thức rất rõ ràng về trách nhiệm của mình đối với hoạt động của Đội và quan trọng hơn họ đều xuất phát từ lòng nhiệt tình và yêu nghề rất thiết tha.
Mỗi chuyến lưu diễn, tất cả công tác đều ưu tiên cho đêm diễn phục vụ bà con vùng sâu nên mọi chuyện hậu trường đều được các thành viên trong Đội chung tay nhau làm một cách nhanh chóng khi vừa chân ướt chân ráo đến nơi. Từ một sân khấu dã chiến được dựng cấp tốc ngoài trời, cho đến bữa cơm nấu vội và ăn cũng vội để còn kịp trang điểm, thay đổi trang phục …., mọi người trong Đội TTLĐ Lạc dương , ai cũng như ai, tất cả đều chuẩn bị hết sức khẩn trương nhưng cũng rất chu đáo cho một đêm diễn ở vùng sâu, bởi vì họ biết người dân đón chờ tiếng hát, lời ca, điệu kịch thân thương như thế nào. Cứ nhìn những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của bà con khi đến xem đêm diễn là đủ cảm nhận rất rõ những tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa dành cho những lời ca, tiếng hát “ cây nhà lá vườn” của Đội TTLĐ Lạc dương.
Bình quân mỗi năm, đội TTLĐ huyện Lạc dương đến với tất cả thôn buôn vùng sâu, vùng xa của huyện với hơn 65 buổi diễn, phục vụ cho gần 43.000 lượt đồng bào các dân tộc thiểu số đến xem. Để đáp ứng yêu cầu của một chương trình thông tin tuyên truyền, các tiết mục trong một đêm diễn của Đội TTLĐ Lạc dương khá đa dạng về thể loại từ ca, múa đến tiểu phẩm, kịch ngắn vừa mang tính thời sự và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã thể hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của đồng bào, từ đó giúp đồng bào hiểu rõ và chấp hành tốt chính sách pháp luật, không nghe lời kẻ xấu dụ dỗ đi vào con đường sai trái, chăm lo làm ăn, xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp hơn.
Trong những chuyến công tác ở những buôn làng xa xôi, các anh chị em trong đội TTLĐ không chỉ đến với bà con dân tộc thiểu số bằng những đêm diễn mà còn bằng những hoạt động xã hội hết sức cụ thể và thiết thực. Đó là việc tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, các hoạt động thể thao , văn nghệ hết sức sôi nổi … Đó là các đợt công tác xã hội, giúp đỡ các gia đình neo đơn, khó khăn trong buôn làng. Vì vậy, tình cảm của đồng bào dành cho đội TTLĐ lạc dương càng thêm sâu đậm hơn. Chính vì điều đó mà các thành viên của đội TTLĐ Lạc dương đều dành trọn tấm lòng cho những chuyến công tác đến với bà con ở những buôn làng xa xôi. Cứ như vậy, mỗi tháng, đôi ba lần, Đội TTLĐ Lạc dương lại tiếp tục lên đường đem tiếng hát, lời ca, đem những thông tin thời sự đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa của núi rừng Nam tây nguyên hùng vĩ …như những đóa hoa dưới chân núi Lang bian huyền thọai mãi ngân nga trong bài hát của nhạc sĩ Đình Nghĩ :
Em lên nương mang gùi trên vai như hoa trên đồi Lang Bian.Sông Krông Nô xanh màu mắt em quê hương buôn làng Kon Đố.Em yêu quý núi rừng buôn làng của em.Chim Chơ Lang hát chào mùa xuân như nói buôn làng em đó.Ôi Lang Bian qua rồi thương đau hôm nay hoa nở khắp lối.Vui quanh bếp lửa hồng hát khúc tâm tình…