Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Bí ẩn chuyện trai bản “mất tích” trong đêm
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 06.06.2010 Vé số DLH-2010-6884

Bí ẩn chuyện trai bản “mất tích” trong đêm

Hành khách
phongdl
Khởi hành
06.06.2010
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Trong đêm 29.4 có cả thảy 16 thanh niên bị đưa đi lao động trái phép (xã A Bung: 10 người; xã A Ngo: 4 người; xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế): 2 người) do tay “cò mồi” là Hồ Văn Cương (trú cụm 1, tổ 2, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) móc nối dụ dỗ, cùng với sự tham gia của 2 nhân viên một công ty TNHH thương mại, dịch vụ giới thiệu việc làm có địa chỉ ở thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lợi dụng địa bàn là vùng sâu, dân trí thấp, các đối tượng này đã mời các thanh niên ăn uống, ký hợp đồng, cho ứng trước 500.000 đồng rồi đưa đi ngay trong đêm. Hiện nay, đã phát hiện ra tung tích của một số thanh niên bị bắt đi, chủ yếu là đang làm thuê tại các trang trại nằm trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

    Hơn 1 tháng nay, gia đình của 14 thanh niên tại 2 xã vùng sâu thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị là A Ngo và A Bung như ngồi trên lửa bởi sự “mất tích” kỳ quặc của người thân. Dưới danh nghĩa của việc tuyển dụng lao động, các đối tượng môi giới đã lén lút đưa những trai bản thật thà này đi khỏi quê hương ngay trong đêm…

    Hai mẹ con bà Hồ Thị Phiên nước mắt nghẹn ngào kể với PV Thanh Niên

                                                                   Tìm lên xã A Bung, xã sâu nhất thuộc địa phận huyện Đakrông  dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, giáp với huyện A Lưới  của tỉnh Thừa Thiên - Huế, chúng tôi nghe bà con dân bản xôn xao bởi  những câu chuyện về sự ra đi bí ẩn, không một lời từ biệt của những trai  bản khỏe mạnh. Chuyện thật như đùa: những thanh niên này được “tuyển  dụng” với số tiền “lương” ứng trước là 500.000 đồng và một chầu nhậu  quắc cần câu…
    

    Ông Hồ Văn Pườm, Phó chủ tịch xã A Bung, xác nhận với chúng tôi thông tin 10 trai bản “mất tích” trong đêm 29.4 và buồn bã nói: “Đau đớn lắm, bà con mình hiểu biết kém quá, bị người ta lừa bắt đi rồi. Lúc chính quyền xã biết thì ngăn không kịp…”.
    Trong căn nhà sàn đơn sơ, tối tăm ở bản A Bung (xã A Bung), không khí như u uất hơn bởi những giọt nước mắt ngắn dài của 2 người phụ nữ Pa kô - một là mẹ, một là vợ nạn nhân Hồ Văn A (SN 1983) - khi kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi không báo trước của người thân. “Tui có biết chi mô, nó (anh A - PV) đi đâu về nồng nặc mùi rượu, dúi cho tui 200.000 đồng rồi đi luôn…”, chị Hồ Thị Hép (SN 1984) vợ anh A sụt sùi. Cưới nhau được 5 năm, chưa có mụn con nào, anh A lại bị bắt đi nên gian nhà trống huơ trống hoác không có vật dụng gì có giá trị giờ lại càng thêm thừa thãi với hai phụ nữ. “Cách đây 4 ngày nó có điện thoại về kêu cực lắm, sáng đi hái cà phê, chiều về vác gỗ. Khi đi nó 52 kg mà giờ nghe đâu còn có 44 kg thôi… Nó nói giờ nó phải ở lại làm việc để người ta trừ nợ mấy trăm ngàn tiền ứng trước, tiền tàu xe, không biết đến khi mô mới được về”, bà Hồ Thị Phiên, mẹ anh A tiếp lời.
    Tình cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1972, thôn La Hót, xã A Bung) cũng chẳng khác gì nhiều. Bà Hồng có tới 5 người con, Hồ Văn Ngương (SN 1987) là con đầu, học đến lớp 4 thì bỏ học. “Mẹ nhớ nó lắm, mần răng để nó về với mẹ. Nhà chỉ có cái rẫy để trồng ngô trồng chuối, chừ mẹ lấy tiền mô mà đi tìm thằng Ngương bây giờ…”, bà Hồng nước mắt lưng tròng, nói với chúng tôi như cầu cứu. Ngồi cạnh bên, anh Hồ Văn Vưa, Phó công an xã A Bung, nhẩm tính: “Mười người đi, lớn nhất sinh năm 1980, trẻ nhất sinh năm 1992, đa số là con nhà nghèo và thất học”. 
    Sau khi các trai bản bị bắt đi, nhận được nguồn tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng trên địa bàn đã vào cuộc. Qua điều tra nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông cho biết: Trong đêm 29.4 có cả thảy 16 thanh niên bị đưa đi lao động trái phép (xã A Bung: 10 người; xã A Ngo: 4 người; xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế): 2 người) do tay “cò mồi” là Hồ Văn Cương (trú cụm 1, tổ 2, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) móc nối dụ dỗ, cùng với sự tham gia của 2 nhân viên một công ty TNHH thương mại, dịch vụ giới thiệu việc làm có địa chỉ ở thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lợi dụng địa bàn là vùng sâu, dân trí thấp, các đối tượng này đã mời các thanh niên ăn uống, ký hợp đồng, cho ứng trước 500.000 đồng rồi đưa đi ngay trong đêm. Hiện nay, đã phát hiện ra tung tích của một số thanh niên bị bắt đi, chủ yếu là đang làm thuê tại các trang trại nằm trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. “Chúng tôi đã gửi công văn đến tỉnh bạn và vẫn đang phối hợp với Công an Lâm Đồng để đưa con em về địa phương, nhưng đến giờ vẫn chưa có bước tiến tích cực nào…”, Đội phó Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông Hồ Tuấn Ninh cho biết thêm.
    Nguyễn Phúc

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng