
Bác sĩ Yersin, người thám hiểm LangBiang đầu tiên
Nhật ký thám hiểm Lang Biang của bác sĩ Yersin đã được trưng bày tại triễn lãm Đà Lạt xưa và nay nhằm chào mừng Kỷ niệm Đà lạt 115 năm hình thành và phát triễn.
Mẹ là một người Pháp gốc Thụy Sĩ, cha là một giáo sư vạn vật say mê khảo cứu côn trùng học. Yersin, tên đầy đủ là Alexandre John Emile Yersin cất tiếng khóc chào đời ngày 22-9-1863, trên đồng quê Vaud thuộc hạt Lavaux khiêm nhường, thơ mộng của đất nước Thụy Sĩ. Mồ côi cha từ nhỏ, Yersin trải qua tuổi thơ êm đềm trong tình yêu thương của mẹ và một anh trai, chị gái tại thị trấn Morges bên bờ hồ Léman trong xanh, tươi đẹp.
Tháng 10-1892, Yersin về Paris thăm thầy L. Pasteur và trình kết quả khảo sát lên cho đại úy Cupet. L.Pasteur đã viết một lá thư gửi cho Bộ trưởng ngoại giao Alexandre Ribot, giới thiệu về A. Yersin đầy trân trọng, mục đích là xin cho Yersin tiếp tục được cấp kinh phí và bảo chứng của chính phủ Pháp để đi... thám hiểm.

Nhật ký thám hiểm của Bác sĩ Yersin tại phòng triễn lãm Đà Lạt
Chính trong lần khảo sát này, ngày 21-6-1893, tôi tiếp xúc lần đầu với cao nguyên Lang Bian. Lộ trình đi gần giống như lộ trình về sau được chọn để thiết lập một trong những con đường lên cao nguyên đi ngang qua Phi Nôm, Prenn để đến Đà Lạt" Và ấn tượng của ông khi phát hiện ra Đà Lạt trong những ngày sơ khai thật đầy hứng thú:...

Trang nhật ký của A. Yersin ngày 21.6.1893
Cùng với nhật ký Thám hiểm Lang bian của bác sĩ Yersin còn có rất nhiều hiện vật, ảnh quý như: , Nghị định thành lập tỉnh Đồng Nai thượng và hai trạm hành chính Tánh Linh và cao nguyên Lang Biang (ngày 1/11/ 1899), chiếc máy ảnh thời kỳ đầu của nhiếp ảnh Châu Âu được đưa đến Đà Lạt gần tròn 100 năm

Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng và tượng Yersin
Tòan bộ những hiện vật, tranh ảnh này được trưng bày theo các chủ đề như: Bên dòng suối Lát, những người khám phá, thuở lập làng mở ấp, người Đà Lạt, lớn lên cùng thành phố anh hùng, Đà Lạt ngày mới...