Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. Teen thích “tự sướng” với ảnh nude
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 19.08.2008 Vé số DLH-2008-0493

Teen thích “tự sướng” với ảnh nude

Hành khách
joedie
Khởi hành
19.08.2008
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • J Ngoại tuyến
    joedie Hành khách
    Toa 1

    Teen thích “tự sướng” với ảnh nude

    Mùa hè là khoảng thời gian rảnh không có chuyện làm nên nhiều teen rủ nhau chụp ảnh nude để làm kỉ niệm

    Thậm chí có bạn còn up lên blog để chia sẻ cùng mọi người. Có lẽ với suy nghĩ còn chưa sâu nên các bạn chưa lường trước được hậu quả của những tấm ảnh nude nguy hiểm!

    Con dao hai lưỡi

    Có thể khẳng định một điều rằng ảnh nude chẳng khác nào một con dao hai lưỡi. Một số người cho rằng khi mình còn đẹp thì phải lưu giữ lại để sau này còn có cái mà xem.

    Chính vì lẽ đó mà mấy ngày nay nhóm bạn trường MD tụ tập tại nhà một đứa bạn để cùng nhau chụp ảnh nude. N, một thành viên tham gia chụp ảnh nude kể: ”Tụi bạn rất vô tư, vừa lấy điện thoại di động ra là cả bọn tự dưng cởi hết quần áo rồi nhào lên giường tạo kiểu. Mình ngượng lắm nhưng sợ bị chê là “lúa” nên cũng cởi luôn! Thế là một đứa trong nhóm liên tục bấm máy! Có đứa hứng chí còn cho chụp luôn cả cái “ấy” để tiện khoe lên blog! Theo chủ nhân của những tấm ảnh nude khoe của quý thì mình chỉ chụp cái “ấy” đâu có dính mặt đâu mà lo!”.

    Thành quả của những buổi chụp ảnh nude là hàng lọat những tấm ảnh trần truồng như nhộng được chỉnh sửa thêm photoshop cho có phần bốc lửa. Theo chia sẻ của N thì một số đứa giữ làm kỉ niệm, một số thì up lên blog cho shock còn một số lấy làm avatar hoặc gửi cho người yêu để thỏa nỗi nhớ nhung giữa một vòng trái đất.

    “Tự sướng” với ảnh nude

    Nếu không muốn bạn bè biết đến hoặc muốn an toàn thì một số teen tự dùng điện thoại di động để chụp ảnh nude cho riêng mình. Như anh bạn S (trường KT) chẳng hạn, canh nhà đi vắng là S trốn biệt trong phòng dùng cái N73 chụp hình khá nét để lưu giữ lại những khỏang khắc nude cực kỳ hot của mình. S tiết lộ rằng bạn bè của S đa phần đều chụp ảnh nude, đôi khi còn lấy ra chuyền tay nhau xem để chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh. Chẳng biết S nghĩ sao nếu như số ảnh ấy vô tình lọt vào tay người khác và được tung lên mạng, khi ấy chắc chắn S sẽ không cười vô tư như thế này.

    Cô bạn P (trường DH) thì tâm sự: ”Người yêu mình bên Mỹ nói là rất nhớ mình, đầu tháng sau anh ta sẽ về nước nên mình cũng tin tưởng và đã chụp ảnh nude gửi cho anh ta xem để…đỡ nhớ!”. Có lẽ P chưa nghe những vụ tống tiền bằng những tấm ảnh nude của các cặp tình nhân sau khi chia tay nên cứ vô tư mà gửi ảnh cho người yêu của mình.

    Hậu ảnh nude

    Gặp lại N trong một ngày gần đây, gương mặt N thất thần lo lắng vì sau khi cãi nhau một trận tơi bời với nhóm bạn chụp ảnh nude do chất lượng ảnh không đồng đều đứa đẹp đứa xấu nên một thành viên đã tuyên bố: ”Tao giữ trong tay bản sao của tất cả các ảnh nude, đứa nào nhiều chuyện tao tung lên mạng, khôn hồn thì im cái miệng lại giùm!”. N hối hận vô cùng khi tham gia chụp ảnh nude cùng bọn bạn mà không đề phòng trước vì chính cái thẻ nhớ bé xíu ấy có thể chép ra hàng chục bản sao khác bằng đầu đọc thẻ nhớ chứ chẳng chơi.

    Cô bạn C (trường PL), một teen từng tham gia chụp ảnh nude chia sẻ: ”Cần cẩn thận khi giao điện thoại di động có ảnh nude của mình cho người khác bởi gặp người tốt không nói gì, kẻ xấu sẽ lợi dụng sơ hở đó để ra tay tống tiền hoặc tung lên mạng nhằm bôi bác danh dự của bạn đấy!”.

    Khi tham gia chụp ảnh nude teen nhà mình chỉ nghĩ đơn thuần nghĩ là sẽ lưu lại những khỏanh khắc trong đời mình nhưng nói chung hậu quả của những tấm ảnh này thì khôn lường. Đó là chưa kể khi bị phát hiện thì chắc chắn bạn sẽ bị mọi người phê phán vì đã tham gia "trò chơi" không lành mạnh này.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng