Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chè hé

  • adminA

    sướng quá jậy.jậy mà ko biết sớm để đi ăn,chỉ đi ngang ròy jề.phí quá đi.

  • adminA

    ua.j nói ở sg có chè ngon ma o đâu jậy cho mình thĩnh giáo jới.chỗ bán chè đậu phộng đó nha.

  • adminA

    chinsu;33505:
    ua.j nói ở sg có chè ngon ma o đâu jậy cho mình thĩnh giáo jới.chỗ bán chè đậu phộng đó nha.

    Xe chè mè đen đậu phọng ở góc Nguyễn Văn Đậu - Phan Đăng Lưu (Q. Phú Nhuận), đi từ hướng Bà Chiểu lên tới Nguyễn Văn Đậu thì quẹo tay phải, đi chừng 10m nhìn tay phải có xe chè nhỏ, có tấm bảng "Mè đen - Đậu phọng", có cái đèn dầu nhỏ, người bán là 1 anh thanh niên cỡ trên 30 tuổi, bắt đầu bán từ cỡ 6g chiều. Xe chè này ngó xéo qua tiệm cơm chay Thuyền Viên cho nên để ý chút là thấy à.

  • adminA

    thanks j nhìu nhìu hen.phai ghe để thử nữa chớ.

  • adminA

    Chè hé ở Đà Lạt thì tuyệt vời hơn, vì không khí lạnh + cảm giác vui vui

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB