Chè hé, Đầu dốc 3/2, gần tiệm bánh mì Liên Hoa, mở cửa từ buổi chiều
Quán có hơn 10 năm rồi. Cái tên chè hé mà người dân Đà Lạt đặt cho quán này (truyền miệng nhau thôi) là vì quán chỉ mở cửa hé hé cho khỏi lạnh không mở cửa rộng ra cũng ko có bảng hiệu gì cả, nếu không để ý sẽ không thấy quán này! Nhưng bên trong quán thì không bao giờ vắng khách.
Chè ở đây mỗi chén chỉ có 2k (giá update tháng 11.2007 :P), chén chè khá nhỏ lại không quá ngọt nên dễ ăn, không thấy ngán.

Chè bưởi ở đây ngon nhức răng. Trời Đà Lạt buổi tối ăn chè ở đây thì tuyệt. Các bạn đi du lịch Đà Lạt đừng quên ghé đây nha :x