Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Cả tin bị cú lừa đau
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 11.11.2009 Vé số DLH-2009-4891

Cả tin bị cú lừa đau

Hành khách
phongdl
Khởi hành
11.11.2009
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    **(24h) - Công an TP Đà Lạt đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo khá tinh vi mà người bị hại là chủ một tiệm chụp ảnh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. **

    Theo lời khai của anh Nguyễn Văn Long (SN 1965), trú tại 181/10F Quang Trung, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lúc 9h ngày 5/11, có một thanh niên giới thiệu tên là Bảo điều khiển xe ô tô loại 4 chỗ BKS 52S – 3257 đến tiệm chụp ảnh cưới của anh ở 152 Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột hợp đồng anh Long đi chụp hình cho đoàn tại Đà Lạt

    Bảo dùng xe ô tô chở anh Long và vợ anh là chị Lê Phương Nga đi Đà Lạt. Tại đường 3 tháng 4, TP Đà Lạt, Bảo dừng xe đón thêm một người bạn, sau đó cả 4 người đến uống cà phê tại quán cà phê Nghệ Sỹ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt. Một lúc sau Bảo đi đón thêm 2 người bạn nữa và để người bạn kia ngồi lại với anh Long, chị Nga. Ngồi một lúc thì người thanh niên kia cũng chuồn mất.

    Chờ mãi không thấy Bảo quay lại, anh Long buộc lòng phải đến Công an TP Đà Lạt trình báo nhờ tìm lại số tài sản mà vợ chồng anh cả tin đã để lại trong xe của Bảo gồm 1 máy quay phim, 1 máy ảnh, 1 ống kính với tổng trị giá tài sản khoảng 75.000.000 đồng. Vì qua tin người nên vợ chồng anh Long đã bị lừa.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      blackcattth Hành khách
      Toa 2

      Ồ ..cái dzụ này thì sau rồi ..trước có 1 vụ lừa ở SG, sau đó là 1 chủ studio lớn, có tiếng ở Bảo Lộc, các đây vài tuần là 1 chú thợ ở Hả Huy Tập - Đà Lạt vừa bị lừa mất máy quay phim xong rồi giờ đến vụ này ....tất cả cùng 1 dạng thủ đoạn như trên ....

      • Đều đi oto đến, hỏi rất kỹ dùng máy thế nào ..v.v.. thường hợp đồng đi xa xa ...đi đêm khuya hay sáng sớm khiến người bị hại mệt mỏi ..mất cảnh giác ...dừng lại 1 quán nào đó nghỉ ngơi ăn uống ( thường máy móc lỉnh kỉnh đều để trên xe cả ..) ..và chuồn mất ...
      • Bọn này dùng thủ đoạn rất tinh vi ...khi thì nói có người nhà Việt kiều rất khó tính, cần thơ có máy móc xịn để quay ..khi thì thuê cả người mẫu chụp .... lúc lại ký cả hợp đồng, ứng trước ít tiền làm tin ..v.v.
      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng