Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Duy Mạnh cho 5 tỉ và làm ôsin nếu đạo nhạc
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 17.08.2008 Vé số DLH-2008-0468

Duy Mạnh cho 5 tỉ và làm ôsin nếu đạo nhạc

Hành khách
halam
Khởi hành
17.08.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    halam Trưởng ga
    Toa 1

    **Đó là tổng giải thưởng nhạc sĩ – ca sĩ Duy Mạnh tặng cho ai có bằng chứng xác nhận anh đạo nhạc bài Kiếp đỏ đen. **
    Trước nhiều thông tin cho rằng bài hát Kiếp đỏ đen đạo nhạc Campuchia, nhạc sĩ – ca sĩ Duy Mạnh từng lên tiếng sẽ tặng cho ai phát hiện anh đạo nhạc 1 tỉ đồng. Gần đây, đã có ý kiến khẳng định bài Kiếp đỏ đen đạo nguyên xi bài Srong chet của Campuchia. Trước những chứng cứ về sự giống nhau một cách đáng kinh ngạc này, Duy Mạnh vẫn khẳng định: “Bài hát Kiếp đỏ đen là của tôi, do tôi sáng tác. Tôi chẳng cần phải chứng minh gì hết! Ai nói tôi đạo nhạc thì người đó phải chứng minh, và sẽ tôi chẳng tắt máy trốn đi đâu nếu có ai hỏi tôi về việc này”.


    Vol.1 Tình em đại dương phát hành tháng 12/2004 có bài hát Kiếp đỏ đen lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

    Về phần thưởng cho người chứng minh được mình đạo nhạc, Duy Mạnh tuyên bố hào hùng: “Hiện nay tôi có 3 miếng đất ế ở Nhà Bè mãi chưa bán được. Thị trường bất động sản sụt giảm, chắc còn trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Tôi sẽ tặng cho ai đủ chứng cứ nói tôi đạo nhạc cả 3 miếng đất đó, cộng với 1 tỉ trước đây đã hứa, và... làm ôsin suốt đời”.
    Duy Mạnh tâm sự thêm: “Nói thật, tôi chỉ có 2 đam mê: Gái và âm nhạc! Tôi là nghệ sĩ, giờ tôi không thích kinh doanh âm nhạc của mình bằng cách bán bài hát như trước đây nữa, nghe nó thấp hèn lắm. Nhạc tôi giờ chỉ cho và tặng thôi. Mà tôi chỉ tặng ca sĩ nữ, càng xinh gái tôi càng thích tặng”.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    • Ngoại tuyến
      joedie Hành khách
      Toa 2

      Không phải háo sắc mà rất rất ham gái. Trả lời phỏng vấn trên tryền thông đại chúng mà ăn nói kiểu đo'. Cho cha này biệt hiệu "Nghệ sĩ hám gái" thì được. Khỏi nói ra nhìn cái mặt biết 35.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng