Xe buýt

Tuyến xe Đà Lạt- Bảo Lộc trên đường Trần Phú
Vài năm trước 2 tuyến xe buýt đầu tiên đi vào hoạt động ở Đà Lạt là tuyến Đà Lạt – Đức Trọng và Đà Lạt – Bảo Lộc. Nhưng vào thời điểm đó với mình nó chỉ giống như 1 chyến xe đò trong tỉnh. Bây giờ khi các tuyến xe khác đi vào như Đà Lạt – Thái Phiên, Đà Lạt – Xuân Trường, Đà Lạt – Lạc Dương… phương tiện này mới thực sự gây được sự chú ý của mình. Trên các đường phố ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của các xe buýt, các địa điểm chờ xe buýt, những người đang chờ xe buýt. Nhà chờ xe buýt không nhiều, nhưng không khí tại các nhà chờ xe buýt không khác mấy các nhà chờ xe buýt ở SG, nhất là nhà chờ ở gần đài phun nước. Những ngày mưa, nhà chờ này trở thành điểm trú mưa của những người chờ xe buýt, của các bác xe thồ, của những người bán dạo. Cái cảnh chen chúc không khác gì ở Sài Gòn.

Trạm xe buýt và người nước ngoài
Các công trình xây dựng mới
*
Khu vực trung tâm vào ban đêm
*
Nhiều khác sạn lớn, nhiều công trình đang được xây dựng. Những tòa nhà cao tầng như khách sạn 4 sao Đà Lạt – Sài Gòn có thấy được từ những khoảng cách khá xa. Nhiều công trình xây dựng mới hoàn thành như Ngân hàng Công Thương, Bưu Điện trung tâm, Khách sạn Ngọc Lan… mang dáng dấp của các công trình ở quận nhất Sài Gòn.

Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt nhìn từ khá xa
Kênh Ánh Sáng cũng đang được sửa khá nhanh, đường Nguyễn Văn Trỗi đã được giải tỏa… Còn nhiều nhiều thay đổi khác đang từ từ diễn ra.
*
Kênh Ánh Sáng
*
Các biệt thự trên đường Hùng Vương được tu sửa nhiều. Lớp sơn cũ kĩ bám đầy rêu đã được dần dần thay thế bởi những lớp sơn mới chất lượng cao. Khách sạn Tăng Minh Phụng trước khi cũng đã gần hoàn thành; không còn là một đống gạch đổ nát.

Khách sạn Minh Phụng ngày xưa giờ đây là khách sạn Rex mới toanh
Nhiều con đường được mở rộng. Tuyến đường Triệu Việt Vương – Thiền Viện Trúc Lâm là một ví dụ. Công tác qui hoạch ở Đà Lạt có vẻ đang được thực hiện khá hiệu quả. Những công trình mới không làm mất đi nét đẹp lãng mạn của thành phố; chúng kết hợp hài hòa làm cho thành phố ngày càng đẹp hơn.
Đi đâu bạn cũng có thể nghe người dân bàn tán về những kế hoạch giải tỏa, tái định cư, xây chung cư, xây siêu thị, khu liên hợp văn hóa thể thao…
Internet, thời trang, nhịp sống hiện đại…

Những hình vẻ kiểu này đã xuất hiện ở Đà Lạt
Một vài năm gần đây, những phương tiện của cuộc sống hiện đại đã và đang thâm nhập ngày càng nhiều lên thành phố cao nguyên! Wifi đã trở thành chuẩn của các quán cà phê. Nếu có thời gian ghé qua đại học Đà Lạt, bạn sẽ thấy rất nhiều sinh viên với một chiếc lapton chiếm cứ nhưng vị trí thuận lợi để online cả ngày (cái này chưa chứng kiến, chỉ mới nghe người kể thôi :D). Các quán cafe lớn cũng vậy. Quanh quanh khu Hòa Bình, ngã năm đại học, không lạ gì cảnh một vài trí thức đang lướt web hay đang chat trong các quán café. Internet truyền thống cũng đã đưa đến rất nhiều căn hộ trong thành phố. Các gói dịch vụ internet với giá cả hợp lý của các nhà cung cấp như VNPT, Viettel làm cho internet phát triển nhanh chóng ở Đà Lạt. Kết nối làm thành phố bớt cô lập, bớt nhàm chán. Và kéo theo nó là một lớp trẻ đang hình thành. Lứa tuổi teen của thành phố không còn ăn mặc như cách đây 10 năm. Những loại quần áo thời trang, những đôi giày gót nhọn, những kiểu tóc mới dần dần xuất hiện. Thậm chí là dân Đà Lạt mặt áo 2 dây (cái này cũng nghe kể, có khi trời lạnh quá, ra đường nhìn đỏ mắt mà có thấy ma nào mặt đâu :P). Thời trang lứa tuổi teen đúng là đa dạng, bên cạnh nét đẹp truyền thống là những net chấm phá mới, trời lạnh bà cố mà mình thấy đám học sinh mặt quần lửng, áo mỏng dính đi học thêm. Điện thoại di động khắp nơi, cái này là tình hình chung của Việt Nam, sự thay đổi quá nhanh trong vài năm nay, điện thoại có trong túi mọi người từ những học sinh cấp 2, bác xe thồ, chị bán hàng, bác nông dân, anh bóc vác…
Phương tiện đi lại ngày càng mới và hiện đại hơn, nhiều xe đẹp hơn, xe tay ga cũng nhiều. Phương tiện mới nhất là mình thấy là xe đạp điện, khá nhiều xe đạp điện với nhiều kiểu dáng phong phú. Tất cả những phương tiện cùng góp thêm net chấm phá mới cho miền đất cao nguyên này!

Xe đạp điện được gửi trong bãi giữ xe chính ở chợ trên
Người nước ngoài
Trước đây có thể mình không nhận ra, nhưng lượng du khách nước ngoài tham quan thành phố này rõ ràng đang gia tăng đáng kể. Ngay cả những ngày mưa bão, khách du lịch nội địa rất ít, lượng khách nước ngoài vẫn rất đông. Nêu lang thang quanh những đường phố trung tâm hoặc hồ Xuân Hương, bạn dễ dàng bắt gặp họ. Và dường như họ rất rành thành phố này, nếu bạn muốn bắt chuyện hay kết bạn với họ thì không nên chạy xe gần họ và hỏi những câu hỏi xả giao như “Can I help you?”, “Would you like a free tour around my city?”. Họ sẽ lầm tưởng bạn là một người xe ôm nào đó, và bạn sẽ nhận được những cái lắc đầu “no, no” từ chối. Một lời khuyên của một người bạn nước ngoài là hãy la cà đến các quán cà phê, bắt chuyện và kết bạn với những du khách ở đấy.
Lượng khách nước ngoài, cùng với xe buýt những công trình mới, internet.. tạo ra không khí của của một thành phố lớn, giống như ở khu vực quận nhất của Sài Gòn vậy.
Khí hậu

Sương xà xuống các ngọn đồi
Nhiều người bảo khí hậu Đà Lạt đang biến đổi nhiều theo chiều hướng xấu đi. Điều đó đúng! Nhưng hãy nhìn lại khí hậu của những vùng bạn đang sống và đã đi qua, khí hậu toàn cầu đang thay đổi, thay đổi quá nhanh, khắp nơi trên thế giới và ở Việt Nam đang đối mặt với những thiên tai khủng khiếp, những trận lụt lịch sử, những cơn bão cấp 14, 15, 16… Đà Lạt cũng vậy thôi. Nhưng thử hỏi có nơi nào bình yên như Đà Lạt trong 2 cơn bão gần đây không! Không có ngập đường, không có lũ, chỉ là nhũng cơn mưa thôi! Đà Lạt vẫn rất yên bình. Đó là quà tặng của tạo hóa dành cho thành phố hoa.
Chưa bao giờ Đà Lạt phải chịu cơn mưa dai dẳng như vậy, mưa liên tục gần 10 ngày đêm.
Đà Lạt đã nóng lên nhiều, cái nắng buổi trưa hè khá gay gắt và khó chịu. Đương nhiên so sánh với cái nóng trưa hè khủng khiếp ở Sài Gòn thì thua xa. Đừng quá khó tình với khí hậu ở Đà Lạt, sự thay đổi như vậy so với các thành phố lớn đã là rất ít.
Đà Lạt vẫn giữ được cái khí hậu một ngày 4 mùa và có vẻ nó càng lúc càng rõ rệt hơn, đêm tối và sáng sớm là mùa đông lạnh giá, bình mình và vài tiếng buổi sáng làm mùa xuân, thời gian đẹp nhất trong ngày. Đừng ngủ dậy quá tre kẻo lỏ mất mùa xuân của một ngày đó. Buổi chiều mát mẻ lành lạnh đến sau buổi trưa hè nóng bức. Và khí hậu Đà Lạt cứ như thế.
Dạo này có một điểm thú vị mình mới nhận ra là ở Đà Lạt rất hay có cảnh sương mù cục bộ. Không giống như cảnh sương mù trên diện rộng, từng đám mây nhỏ sà xuống các ngọn đồi. Và bên trong đám mây đó, sương mù dày đặt. Khi chạy ra khỏi đỉnh đồi đó sang đỉnh đồi khác bạn thấy những ngọn đồi xung quanh có cái bao phủ bởi mây, có cái không. Khung cảnh huyền ảo như một chốn thần tiên! Mây sà xuống các đồi cao, mây sà xuống che khuất một nửa tháp bưu điện, che mất đỉnh của Langbiang…
Chưa bao giờ mình cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ, trời mây rõ ràng như những lúc này. Nhà cửa, biệt thự xen lẫn đồi núi, xen lẫn thiên nhiên bao nhiêu năm vẫn thế, nhưng dường như khi những trải nghiệm trong đời nhiều hơn, ta lại cảm giác khác hơn.
Hoa

Nhiều giống hoa mới, nhất là hoa cúc, được người dân trồng và bán đi khắp mọi miền đất nước. Người dân không lấy những cái tên khoa học phức tạp mà lấy những tên rất đơn giản để đặt cho các loài hoa mới như Tím, Vàng Mới, Tua…
Nếu chỉ tham quan vườn hoa thành phố, bạn không thể cảm nhận hết vẻ đẹp của hoa, sự gần gũi giữa hoa với người dân thành phố hoa. Một ngành sản xuất hoa đã và đang phát triển ngày càng lớn mạnh ở Đà Lạt.
Bên cạnh những nét mới, những nét đẹp truyền thống vẫn còn đấy, còn rất rất nhiều.
@ Đà Lạt thực sự đang có những bước chuyển mình rất lớn. Nếu trong vài năm gần đây, bạn không ghé Đà Lạt, hãy tranh thủ lên thăm Đà Lạt ngay kẻo bạn sẽ không nhận ra nó trong vài năm nữa :biggrin: