Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nét đẹp Chợ Đà Lạt

  • adminA

    Thành phố ngàn hoa Đà Lạt có rất nhiều danh lam thắng cảnh như hồ Xuân Hương, thác Pren, hồ Tuyền Lâm, thác Cam Ly, dinh Bảo Đại, vườn hoa Minh Tâm… Thế nhưng du khách khi đến Đà Lạt không thể bỏ qua một địa điểm lý thú là chợ Đà Lạt. Lâu nay, chợ Đà Lạt ít được các hãng du lịch đưa vào chương trình tour nên không nhiều du khách hiểu được bề dày lịch sử cùng những nét đẹp văn hóa của nó.

    Năm 1929, chợ Đà Lạt ra đời, ban đầu được dựng bằng cây rừng nên còn gọi là chợ Cây. Qua bao biến thiên của thành phố sương mù, chợ có nhiều thay đổi. Hiện nay, chợ được xây bằng gạch khang trang, lại có thêm một cầu thang nối liền lầu 2 với khu Hòa Bình, tạo nên sự liên kết không gian quanh khu trung tâm và tạo nét riêng cho kiến trúc chợ Đà Lạt.

    Một nét văn hóa chợ

    Người dân ở đây coi ngôi chợ là trái tim của thành phố. So với các chợ ở thành phố khác, chợ Đà Lạt không lớn bằng nhưng lại có nét duyên riêng cuốn hút du khách. Người ta thường nói “ồn ào như cái chợ”, nhưng ấn tượng đầu tiên khi vào chợ Đà Lạt là sự ngăn nắp, trật tự, sạch sẽ. Chợ Đà Lạt được chia làm 3 khu A, B, C với tổng số 1.356 quầy, sạp. Tại các quầy hàng, người ta mời chào, nói năng một cách nhỏ nhẹ, từ tốn, lịch sự chứ không chèo kéo, la lối như thường thấy. Người Đà Lạt nói chung ưa ăn nói nhẹ nhàng tình cảm. Người ta đem nụ cười và sự nhẹ nhàng ấy vào nơi mua bán tấp nập làm mát lòng du khách. Ban Quản lý chợ còn đề nghị tất cả các hộ ký cam kết ăn mặc lịch sự, bán đúng giá niêm yết.

    Một trong những ấn tượng khác để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách đó là người bán hàng ở Đà Lạt rất ít nói thách. Thường người bán nói sát giá chứ không “nói mười bán một” hoặc hét “trên trời dưới đất” như nhiều nơi khác. Nếu bạn là người xông hàng, mặc cả rồi mà không mua thì cũng không sao, không phải sợ bị… chửi hoặc bị đốt “bông lông”. Điều đặc biệt nữa là chuyện cân đong rất đủ, chính xác, rất ít khi gặp chuyện “mua cân già, bán cân non”… Có được điều này cũng là nhờ sự giám sát, quản lý và xử lý kịp thời, nghiêm khắc của ban quản lý chợ.

    Chợ Đà Lạt là chợ đầu tiên trong cả nước có quầy rau, củ, quả sạch và khu bán thịt heo an toàn khai trương sáng 27/5/2006 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách, nhất là khi Đà Lạt đang vào mùa cao điểm du lịch. Từ năm 2003, chợ đã gắn hệ thống camera tự động nên giảm thiểu đến mức thấp nhất nạn móc túi. Chợ cũng lùi thời gian đóng cửa vào ban đêm với các mặt hàng khô, đặc sản, quần áo để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

    Mua gì tại chợ Đà Lạt?

    Chợ Đà Lạt tuy khá nhỏ nhưng lại rất phong phú hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng đặc sản của xứ sương mù. Nhiều nhất và nổi bật nhất vẫn là hoa. Đủ loại hoa, vô vàn màu sắc, hoa tươi, hoa khô hoa nào cũng đẹp. Vào những ngày lễ, chợ Đà Lạt như một lẵng hoa lớn rực rỡ sắc màu… Sau hoa là quả. Là một thành phố có thời tiết mát lạnh quanh năm nên Đà Lạt có rất nhiều hoa quả. Nhiều loại quả được trồng từ các nơi khác cũng tập trung về Đà Lạt. Nào là hồng, dâu, táo, mít, bơ, xoài, mận, lê, khoai lang, đu đủ… Ngoài quả tươi, chúng còn được chế biến dưới nhiều dạng khác nhau như sấy khô, ướp đường, đông lạnh… để du khách có thể mua làm quà đường xa. Chính những mặt hàng đặc sản địa phương này đã góp phần tạo nên nét riêng, rất đặc trưng của Đà Lạt.


    Chợ đêm Đà Lạt

    Đi chợ Đà Lạt cũng là đi dạo, đi ngắm hàng hóa, ngắm người ta mua bán tấp nập,… và đặc biệt là đi chợ đêm (còn gọi là chợ Âm Phủ) – nơi bán đầy đủ các mặt hàng. Chợ hoạt động từ khoảng 4 giờ chiều khi chợ lồng sắp mãn và nó diễn ra suốt đêm. Ở đây người ta bán đủ thứ, nào rượu vang Đà Lạt, nào áo len, nào tranh khắc gỗ, tranh bút lửa, nào thổ cẩm, nào bánh mứt, trái cây, hoa… Tuy nhiên, phổ biến nhất là quần áo “si đa”, đồ trang sức và các món ăn, đồ uống. Đồ được bày ra cả đống trên những chiếc bạt và những thúng, rổ. Bạn tha hồ đào bới lựa chọn mà không hề sợ người bán la rầy. Đồ bán ở đây rất rẻ, chỉ cần 10-15 ngàn đồng là bạn có thể sở hữu một chiếc áo len, áo khoác, cái quần jean hay chiếc áo sơ mi ra trò. Giữa màn đêm se lạnh, cảnh người bán rao hàng người mua trả giá, nam nữ, già trẻ nói cười nhộn nhịp mua hàng trông thật là thú vị. Mỏi chân, du khách lại ngồi bên quán uống ly sữa đậu nành nóng hổi, thơm lừng hay thưởng thức các loại chè nấu từ các loại hạt đậu để cảm nhận hương vị ngọt ngào ấm cúng.


    Sắc hoa Đà Lạt

    Sáng sớm, trước cửa chợ sương chưa tan, chợ rau xanh đã đông nghẹt. Những bước chân du khách len lỏi hết dãy này qua dãy khác không biết chán. Đúng 6 giờ 30, tiếng còi của đội trật tự sẽ báo hiệu giờ họp chợ rau buổi sáng đã hết. Tất cả nhanh chóng giải tỏa để làm vệ sinh và trả lại lối thông thoáng cho người đi chợ…

    Chợ Đà Lạt không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi giao lưu văn hóa của khách với người địa phương, nơi giao hòa của người và vật. Có lẽ ít có du khách nào đã lên Đà Lạt khi trở về lại không mang một chút gì đó là hương vị, là kỷ niệm Đà Lạt, kỷ niệm về một ngôi chợ văn hóa của thành phố xinh đẹp, có khí hậu tuyệt vời, đầy nắng gió của cao nguyên Lâm Đồng. Đi chợ Đà Lạt quả là một niềm vui, là sự thích thú và nó để lại một ấn tượng khó phai trong lòng du khách thập phương.

    Đặc sản, hàng lưu niệm tại chợ Đà Lạt

    Rượu vang Đà Lạt: Rượu vang Đà Lạt được bày bán khắp nơi trong khu vực chợ Đà Lạt, hay phòng trưng bày sản phẩm của Trung Tâm xúc tiến Thương mại – Du lịch.

    Mua áo len ở đâu? Bạn có thể đến khu Hòa Bình, hoặc các cửa hàng ở phía dưới chợ Đà Lạt, ở trên tầng lầu khu A. Giá một cái áo chỉ từ 35.000 – 60.000 đồng/cái.

    Nghệ thuật tranh khắc gỗ tinh xảo: Tranh khắc gỗ, tranh bút lửa được bán nhiều ở khu Hòa Bình.Tranh bút lửa, tranh khắc gỗ thể hiện cái tài hoa của người Đà Lạt. Bằng một cái cưa nhỏ, người thợ có thể khắc những chữ bay bướm, liền kề nhau, vừa sắc sảo, vừa xinh xắn. Nội dung tranh thường là những câu đối, những câu thơ hay… Bạn cũng có thể yêu cầu người bán khắc tại chỗ những gì mình thích. Giá một bức tranh khắc gỗ tùy từng loại, từ 15, 20 ngàn đến vài trăm ngàn cho những bức lớn, đẹp, đòi hỏi tay nghề cao.

    Các loại trái cây Đà Lạt: Muốn mua trái cây, tốt nhất bạn nên ra chợ Đà Lạt vào sáng sớm để chọn những quả tươi ngon. Đà Lạt có nhiều loại trái cây đặc sản như: hồng, bơ, đào lông, dâu tây, dâu tằm… Giá cả các loại trái cây dao động theo mùa, nhưng không mắc lắm, chỉ từ 10.000 – 20.000 đồng.

    Các đặc sản mứt: Giá cả các loại tùy theo chất lượng, nhưng cũng không chênh lệch nhau nhiều. Các cơ sở, cửa hàng bên hông chợ Đà Lạt có rất nhiều loại mứt đặc sản để bạn chọn cho mình vài món làm quà biếu người thân, bạn bè.

  • adminA

    **Chợ Đà Lạt có… nét duyên thầm

    ** ### Đến Đà Lạt, người ta rủ nhau dạo hồ Xuân Hương, tình tứ ở Thung lũng Tình yêu, thẫn thờ ở Hồ Than Thở. Người ta chỉ vội vã ghé qua chợ Đà Lạt vào ngày cuối hành trình để mua chút đặc sản địa phương về làm quà. Nếu lại có dịp đến thành phố ngàn hoa và dành nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn, bạn sẽ phát hiện chợ Đà Lạt có… nét duyên thầm!

    Trong chuyến du lịch đến Đà Lạt gần đây, tôi quyết định dùng trọn một ngày, một đêm trong lịch trình để “theo dõi” chợ Đà Lạt. Đôi lúc tôi lại lân la vào trong sạp chợ “tám” cùng các tiểu thương. 
    

    Thật thú vị, sau chuyến đi tôi đã nghiệm ra rằng chợ Đà Lạt “sống” với một nhịp điệu rất riêng. Không ồn ào, náo nhiệt mà lặng lẽ, yên ả! Một nét duyên thầm hệt như tính cách người phố núi.


    Thức dậy lúc 3 giờ sáng, đứng từ khách sạn Hòa Bình bạn có thể ngắm chợ Đà Lạt hiện lên
    với nét mờ ảo dưới ánh sáng của những ngọn đèn cao áp


    Từ 4-6 giờ sáng mỗi ngày, chợ đông nghẹt kẻ bán người buôn, đặc biệt là buôn rau, quả, củ


    Một điều đặc biệt là người dân cứ để xe xung quanh vòng xoay trung tâm, không cần chú ý cũng không sợ bị mất trộm


    Sau phiên chợ sớm nhận hàng hóa sản phẩm, các tiểu thương bắt đầu một ngày buôn bán thật sự


    Hồng là đặc sản Đà Lạt luôn được khách thập phương chọn mua về làm quà


    Đặc sản khác không kém phần hấp dẫn chính là những trái dâu vừa ngon vừa đẹp


    Đặc sản chân chất nhất - khoai lang – với hương thơm và vị ngọt rất đặc trưng


    Những gian hàng trong lồng chợ được bày biện rất ngăn nắp và không hề giống cách trưng hàng của bất cứ chợ nào khác


    Bánh mì Đà Lạt vừa thơm vừa giòn


    Bông Atiso nổi tiếng khắp mọi miền


    Ai bơ Đà Lạt không!


    Một lối cầu thang lên lầu vào lòng chợ cũng phủ đầy hoa

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB