Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

"Sao" trong ngày Phụ Nữ Việt Nam

  • adminA

    Đối với các sao, mẹ luôn là người phụ nữ đặc biệt nhất, không chỉ trong ngày 20/10, mà là suốt cả cuộc đời. Hãy nghe các “sao” nói gì về mẹ của mình nhé!

    Lê Hiếu

    Hiếu chúc cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam có một ngày 20/10 đầy ý nghĩa, chúc họ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt, chúc cho mẹ và chị gái Hiếu luôn luôn vui vẻ, trẻ trung và mạnh khoẻ.

    Cao Thái Sơn

    Trước đây, mỗi năm vào ngày 20/10, Sơn đều dành chút thời gian để mua tặng mẹ những bó hoa đẹp. Mẹ thương Sơn lắm! Sơn vẫn nhớ như in những lần mẹ vào Sài Gòn thăm Sơn, động viên an ủi mỗi khi Sơn gặp khó khăn, chăm chút cho Sơn, rồi theo Sơn đi diễn ở những tỉnh xa nữa.

    Dù sức khoẻ của mẹ không được tốt, Sơn thấy mẹ vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Có đôi lúc Sơn nghĩ, nếu không có mẹ chăm lo, chắc mọi việc ở nhà Sơn trong Sài Gòn đã rối tung hết cả lên rồi.

    Ngày 20/10 năm nay, thật sự không có gì hạnh phúc hơn được nữa khi mẹ và người thân sẽ cùng Sơn chia sẻ trong đêm liveshow gây quỹ từ thiện được tổ chức ở Hà Nội. Sau đó, hy vọng Sơn sẽ sắp xếp được thời gian và công việc để tặng mẹ một chuyến du lịch đầy bất ngờ.

    Thái Thùy Linh

    Hồi Linh học cấp I, khoảng lớp 5, đó là lần đầu tiên Linh biết về ngày 20/10. Lần đó, cả lớp được ghỉ học vì các cô giáo đều đi dự meeting nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Linh bèn hô hào các chị em trong nhà góp tiền tiết kiệm mua một bó hoa, mang về giấu kín, đợi đến tối liền dúi vào tay bố, bắt bố tặng mẹ.

    Bố Linh là người sống rất đơn giản, không thích màu mè, thậm chí hơi khô khan, nhưng trước sự tấn công của 5 cái "tàu há mồm" thì đành “miễn cưỡng” mang hoa vào tặng mẹ. Vừa đi còn vừa bĩu môi trêu bọn Linh là “lắm chuyện”.

    ** Thùy Chi**

    Có thể nói mẹ mình là một người phụ nữ chịu khó, đầy yêu thương đối với mình và đặc biệt rất cam chịu, đó là những thứ mà mình học được từ mẹ. Từ lúc mình biết kiếm tiền đến nay, mình thường dành những số tiền đó để mua đồ cho mẹ.

    Mình thích đi sắm đồ lắm, nhưng mà mua cho mình thì ít mà mua cho mẹ thì nhiều (cười). Không chỉ vào những dịp lễ tết mình mới mua quà tặng mẹ mà rất thường xuyên. Ngày 20/10 năm nay, mình có mua tặng mẹ một chiếc áo len vì mùa lạnh sắp đến rồi.

    Kim

    Mẹ Kim năm nay 43 tuổi, là người nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý đối với con mình. Kim chưa tự tay làm món quà tặng mẹ nhân dịp này, Kim thường hay tặng mẹ : đồ mỹ phẩm, khăn len, găng tay …Trong ngày 20 - 10 này, Kim muốn chúc mẹ luôn xinh tươi, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Kim sẽ cố gắng để mẹ không thất vọng và luôn tự hào về con mình.

    Lưu Hương Giang

    Trước kia Giang thường không quan tâm đến những ngày lễ tết, thậm chí không nhớ đến sinh nhật mẹ. Từ khi bố mất, Giang quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Giang luôn mong muốn được bù đắp để mẹ bớt cô đơn.

    Không chỉ trong những ngày này, mà các dịp lễ tết, những ngày liên quan đến mẹ, ngày sinh nhật mẹ, Giang luôn cố gắng làm những điều bất ngờ làm cho mẹ vui. Giang thường bí mật tổ chức, mời bạn bè đến, đi mua đồ về để ở bên nhà hàng xóm. Mẹ Giang thì thường quên sinh nhật của mình và không biết gì cả. Khi gọi mẹ sang thì mẹ bất ngờ và xúc động lắm. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Giang mong mẹ Giang thật mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn tự hào về con mình.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB