Dalat lại một lần khoác áo vàng. Nhưng Dã Quỳ mỗi ngày một thưa đi . . .
Đà Lạt "của tôi"
-
Có thể chủ topic vì 1 lý do nào đó mà quên ghi lại nguồn gốc .Rút kinh nghiệm nha a Tin .
Mình cũng hiểu cảm giác bực bội của bạn khi bài viết của mình bị sao chép .Nhưng khi phê bình ,bạn ko nên dùng lời lẽ như vậy ,ít ra ta nên nói chuyện như những con người cùng yêu DaLat với nhau ,vậy sẽ dễ thông cảm hơn .
-
Gửi chị HoaMocLan,
Bài viết này em post từ năm 2k8, khi đó có ghé qua diễn đàn dalatex.org và thấy bài viết hay quá nên post lại ở đây... Thực sự em sơ suất thật khi không ghi rõ tên tác giả, đến hôm nay mới đọc được bai viết này nên có chậm trễ trong việc chỉnh sửa nguồn bài viết. Cám ơn sự góp ý của chị và xin lỗi chị một lần nữa về sự sơ suất của em. Chúc chị luôn vui ^^
-
bạn ấy cũng biết lỗi là tốt rồi...mình cũng cảm thông với bạn.
San Jose Movers
forex training
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập