Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Náo loạn…tin nhắn khủng bố

  • adminA

    Thử tưởng tượng xem, bạn sẽ cảm thấy khi thế nào khi nhận được dòng tin nhắn: “Đừng nhá máy tôi. Hãy gọi cho tôi lúc 12 giờ đêm. Lúc đấy tôi mới hiện hồn về được. Làm ơn đốt cho tôi cái quần, cái áo. Ở âm phủ lạnh lắm!” Hàng loạt teen thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang nhận được những dòng tin nhắn mang đậm chất liêu trai như vậy từ một số máy lạ: 0168523333….Lạ hơn ở chỗ, không ai lưu tên số máy ấy nhưng tự nó đã gắn cho mình dòng chữ BANTINMCA ở mục “From”.

    “Một trò đùa vô ý thức! ”

    Đó là ý kiến của đa số các bạn nhận được dòng tin nhắn ấy. “Mình không hiểu người gửi tin ấy có mục đích gì? Hù dọa người khác chăng? Hay muốn chơi trội? Chỉ biết rằng họ đang quấy rối mọi người một cách cố ý!” - Q.Nhật (12, NBK) bức xúc. “Mình đã nhận được tổng cộng 10 tin nhắn như vậy từ lúc nửa đêm cho đến sáng. Chuông báo tin cứ reo suốt làm mình bị bố mẹ mắng một trận nên thân, bực mình không chịu nổi! Mình cứ tưởng ai trong lớp giở trò. Sáng lên trường mặt mũi ai cũng cau có, khó chịu. Hỏi ra mới biết ai cũng như mình” -H.Quỳnh (11 LQĐ) không kìm chế được nỗi tức giận khi tâm sự cùng MTO. “Đã có các bạn nữ lớp mình bị tin nhắn từ âm phủ ấy phá rối đến mức hoảng loạn, tắt luôn di động, nhất quyết không dùng nữa! Mình thấy trò đùa của ai đó đã đi quá xa rồi!” - N.Tuyết (11 HHT) nói.
    Theo thông tin từ nhiều tờ báo, một bạn nữ ở thành phố Đà Nẵng đã nhập viện vì quá sợ hãi, đến bây giờ vẫn trong tình trạng không ổn định về tâm lý. Sự việc trên đã đẩy trò đùa này lên mức đỉnh điểm.

    Một trò đùa hay sự phá hoại cố ý?

    Có thể kết luận ngay, đây là một hành vi trái với pháp luật và gây ảnh hưởng đến số đông người sử dụng điện thoại. Đây đơn thuần chỉ là trò đùa của một cá nhân thiếu ý thức? Câu hỏi còn bỏ ngõ. Được biết người thân của bạn nữ trên đã liên lạc với tổng đài V. để hỏi về lai lịch số điện thoại ấy nhưng vẫn không xác minh được đó là ai. Đây là minh chứng cho sự quản lý lỏng lẻo của các đơn vị Viễn thông khi cung cấp dịch vụ hàng loạt kèm theo nhiều hình thức khuyến mãi vô tội vạ. Chỉ cần 65.000 đồng để mua một sim mới là bạn có thể thoải mái nhắn tin khủng bố người khác (nếu muốn) hay nhá máy liên tục bằng số tiền khuyến mãi là đã đủ “phê”rồi.
    Cũng có nhiều ý kiến xung quanh vụ việc này. Liệu đây có phải là hình thức “cạnh tranh ngầm” của các mạng viễn thông với nhau? Khi mạng viễn thông V liên tục mở các đầu số mới, số người dùng cũng tăng lên trông thấy rõ thì việc cạnh tranh là không tránh khỏi! Hơn thế nữa, việc gửi hàng loạt tin nhắn lại có tên người gửi (tự động hiện tên như được ở sẵn trong danh bạ mà không cần lưu), chứng tỏ kẻ bí ẩn không phải tay ngang!

    **
    Kết**

    Việc bùng nổ dịch vụ viễn thông trong những năm gần đây ở nước ta là một tín hiệu khả quan. Thiết nghĩ người dùng phải là người có lợi nhiều nhất nhưng sự thật đang chứng minh điều ngược lại. Việc gửi tin nhắn khủng bố hàng loạt như trên có lẽ chỉ là hành động mở đầu cho hành vi phá rối ngày càng tinh vi. Hy vọng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sớm tìm ra kẻ đứng sau sự việc này và có nhiều hình thức quản lý chặt chẽ hơn. Chính chất lượng mới lôi kéo người dùng đến với dịch vụ chứ không phải chỉ có hình thức khuyến mãi hấp dẫn mà thôi.

  • adminA

    Cái iphone đẹp quá :yeu:, thấy đẹp vào spam chút, sr cả nhà, hehe :xauh: :59[1]:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB