Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. 19 tuổi, ra đi .....vì thuốc lắc
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 09.08.2008 Vé số DLH-2008-0395

19 tuổi, ra đi .....vì thuốc lắc

Hành khách
joedie
Khởi hành
09.08.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    joedie Hành khách
    Toa 1

    *Mấy ngày gần đây, cộng đồng blogger trẻ ở Hà Nội đang cùng chia sẻ nỗi buồn trước sự ra đi của một người bạn. Đau đớn, tiếc thương, day dứt vì cậu bạn ấy ra đi khi mới chỉ 19 tuổi, lại vì một lý do xốc nổi và đau lòng, cậu ấy mất khi đang “bay”.

    H.N đang du học. Trong một đêm tiệc tùng, cậu và các bạn của mình đã dùng thuốc lắc để “bay”. Khi “phê” thuốc quá, không làm chủ được mình, N ngã từ tầng 4 xuống.

    Bạn bè của N kể lại, N bị ngã và nằm đó gần một tiếng đồng hồ. Những người bạn của cậu vẫn mải mê trong tiếng nhạc tiệc tùng, không ai hay biết N ngã. Mãi sau đó, mới có người phát hiện ra và đưa N đi cấp cứu.

    Nhưng tất cả đã quá muộn, N ra đi vĩnh viễn sau một ngày được cấp cứu ở trong bệnh viện.

    Sinh năm 1988, N cao lớn, đẹp trai, trắng trẻo, thư sinh. Bố mẹ ở nhà dồn hết hy vọng vào cậu con trai đi du học. Trong mắt bạn bè, N vui tính, hòa đồng, hay cười, luôn biết chia sẻ và quan tâm tới người khác.

    Cái chết của N thực sự gây ra một cú sốc, sự sững sờ, rất nhiều tiếc thương và có cả nỗi giận dữ vì N ra đi vì một lý do không đáng, khi mới chỉ 19 tuổi.

    Những comment liên tục trong những ngày gần đây của cộng đồng blogger. Bạn bè của N, ai cũng buồn, ai cũng tiếc, nhiều người không tin nổi sao N có thể ra đi khi còn quá trẻ.

    Người bạn thân của N viết trong entry: “Mày khổ qua N ạ, trước khi đi còn không được gặp gia đình, bạn bè, người thân. Còn bà mày nữa, bố mẹ nữa đều rất nhớ thương mày. Em gái mày nhớ mày quá đòi sang đấy. Trước khi ra đi vĩnh viễn mà không được nói một lời trăn trối, không có ai xung quanh...”.

    Có những người không quen biết, nhưng cũng cùng chia sẻ nỗi buồn. Và nhiều nhất là tiếc nuối: “Lại càng tiếc hơn khi bạn ra đi vì một lý do không đáng như vậy. Khi còn quá trẻ và chưa làm được điều gì. Nên để lại bao đau đớn, day dứt”.

    Có bạn thì liên tưởng đến “Trong số 50 nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ, cũng có những người bạn cũng chỉ bằng tuổi của bạn. Họ đang lao động, và ra đi trong một tai nạn thảm khốc...”.

    Sự ra đi của những người công nhân khi chưa đến tuổi 20. Sự ra đi của một bạn sinh viên nữ trong một chuyến đi tình nguyện. Một bạn sinh viên khác thì mất trong một tai nạn xe buýt thương tâm. Và sự ra đi của N vì thuốc lắc. Để lại bao day dứt, nhưng cũng có giúp cảnh tỉnh những người trẻ điều gì không? Vì vẫn có những người bạn đang mải mê với những đêm “bay”, “lắc”... *

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng