Đà Lạt đồi thông
-
Ngoại tuyếnToa 2
Dep lam Minh a , nho Dalat qua xa.
Thanks !!!
-
Ngoại tuyếnToa 3
Quá đẹp, cảm giác được đứng giữa đồi thông, nghe tiếng thông reo vi vu thật là tuyệt, mình thích cảm giác đó.
-
Ngoại tuyếnToa 4
NguyenHongPhuc:
Quá đẹp, cảm giác được đứng giữa đồi thông, nghe tiếng thông reo vi vu thật là tuyệt, mình thích cảm giác đó.Cám ơn bạn NguyenHongPhuc đã xem ảnh, được đứng giữa đồi thông, nghe tiếng thông reo vi vu cảm giác thật là tuyệt đó bạn ạ.
-
Ngoại tuyếnToa 5
** Ba Minh oi! Con thuc su cam thay tu hao ve nhung tam hinh cua ba Minh lam !. Con dem nhung tam hinh do vao bai tap lam van cua con, va con se dua cho co giao con xem Da Lat dep va dep hon qua ong kinh cua ba Minh. Cam on ba Minh.**
-
Ngoại tuyếnToa 6
chitchit:
** Ba Minh oi! Con thuc su cam thay tu hao ve nhung tam hinh cua ba Minh lam !. Con dem nhung tam hinh do vao bai tap lam van cua con, va con se dua cho co giao con xem Da Lat dep va dep hon qua ong kinh cua ba Minh. Cam on ba Minh.**Làm bài tập làm văn bằng tiếng Anh là trình độ Anh văn của Chitchit tiến bộ quá nhiều rồi thật là đáng khen. Cám ơn Chitchit đã quá khen, chỉ vì quá yêu Đà Lạt nên có lẽ hình ảnh Đà Lạt ghi được có hồn hơn.
Chúc Chitchit ngày càng học giỏi. -
Ngoại tuyếnToa 7
Nhin hình cảm thấy rất tự hào về nét đẹp của Đalat mình ^^. Bạn Minh chụp hình thiệt là đẹp.cảnh đồi thông thiệt là yên bình và mát mẻ :)
-
Ngoại tuyếnToa 8
Đi Đà Lạt nhiều lần mà chưa bao giờ thật sự chạm vào 1 cây thông...
Sẽ có một lần thử qua cảm giác tự do "một mình trên đồi thông lộng gió, ngồi bên gốc thông già, nghe thông reo vi vu và ngẫm nghĩ sự đời" như anh Minh tả. Cảm ơn anh vì những tấm hình rất "thông" :)
-
Ngoại tuyếnToa 9
Mặt Tròn:
Đi Đà Lạt nhiều lần mà chưa bao giờ thật sự chạm vào 1 cây thông...Sẽ có một lần thử qua cảm giác tự do "một mình trên đồi thông lộng gió, ngồi bên gốc thông già, nghe thông reo vi vu và ngẫm nghĩ sự đời" như anh Minh tả. Cảm ơn anh vì những tấm hình rất "thông" :)
Cảm giác tự do đó đối với dân thành phố thì rất là tuyệt vời Mặt Tròn ạ. Nếu đi vào ngày nắng với trời trong xanh đầy mây trắng có nắng vàng chiếu qua các cành lá thông và nếu may mắn hơn gặp ngày có sương thì sẽ thấy được các tia nắng vàng rọi qua. Trong khí trời mát lạnh lại ở trong một khung cảnh tuyệt vời như vậy thì chắc muốn ở mãi mà không về phải hôn Mặt tròn.
Cám ơn Mặt tròn nhiều nha.
-
Ngoại tuyếnToa 10
Dạ, em choáng ngộp (theo nghĩa tiêu cực hen) với cái ồn ào xô bồ của Sài thành quá rồi, sắp đến em vác ba lô đi ... bụi vài tháng :"> - đã có giấy phép đồng ý của ba mẹ, haha
Hy vọng có dịp ghé qua những điểm anh Minh đã miêu tả, tập tành chụp thử để dành làm kỉ niệm :P
Chúc anh Minh và mọi người một tuần mới vui tươi :)
-
Ngoại tuyếnToa 11
nhoc_panda:
Nhin hình cảm thấy rất tự hào về nét đẹp của Đalat mình ^^. Bạn Minh chụp hình thiệt là đẹp.cảnh đồi thông thiệt là yên bình và mát mẻ :)Cám ơn bạn Nhoc_panda đã xem ảnh, không khí lại mát mẻ Đà Lạt thiệt là đẹp với những đồi thông yên bình như vậy.
-
Ngoại tuyếnToa 12
Mặt Tròn:
Dạ, em choáng ngộp (theo nghĩa tiêu cực hen) với cái ồn ào xô bồ của Sài thành quá rồi, sắp đến em vác ba lô đi ... bụi vài tháng :"> - đã có giấy phép đồng ý của ba mẹ, hahaHy vọng có dịp ghé qua những điểm anh Minh đã miêu tả, tập tành chụp thử để dành làm kỉ niệm :P
Chúc anh Minh và mọi người một tuần mới vui tươi :)
Được du lịch vài tháng như Mặt Tròn thật là sung sướng, chúc Mặt Tròn đi du lịch thật vui và chụp được thật nhiều ảnh đẹp.