Tôi nhớ.....
- Hành khách
- VAMPIRE PRINCESS
- Khởi hành
- 28.08.2010
- Sân ga
- Một Thoáng Đà Lạt - Online Ta Cùng Viết
-
Ngoại tuyếnToa 8
nhớ đà lạt và nhi quá đi thôi, cảm giác như nhớ người yêu vậy?
-
Ngoại tuyếnToa 9
mình cũng nhớ ĐL, thành phố đẹp tuyệt và con người nơi đây thân thiện, cởi mở!
-
Ngoại tuyếnToa 10
nhớ đà lạt 1 buổi tối sương giăng trên lối về
-
Ngoại tuyếnToa 11
tôi cũng thấy nhớ Dalat quá, mới đi về mà đã thấy nhớ rồi. nghe mọi người bàn cuối tuần đi Dalat tự dưng thấy nôn nao...
Nghỉ mấy ngày biết làm gì ta...?
-
Ngoại tuyếnToa 12
Nhớ cả những buổi chiều ôn thi về, tự cho mình cái quyền " đi trong mưa mà không mặc áo mưa " chỉ để cảm nhận một chút vị lạnh, một chút buồn và một chút lãng mạng của mưa Đà Lạt..... Dù biết rằng về tới nhà sẽ bị mama cằn nhằn cả buổi . :)
-
Ngoại tuyếnToa 13
Lâu rồi mới lại vào diễn đàn, tự dưng nghe ai cũng than nhớ nhớ nhớ, làm nỗi nhớ Đà Lạt trong mình lại nhiều thêm 1 chút nè, thật là khổ quá đi, 30/4 này được nghỉ tới 4 ngày nhưng vẫn phải lỡ hẹn với Đà Lạt 1 lần nữa rồi, nhất định sẽ phải thu xếp đi 1 chuyến mới được. Bạn nào ở Đà Nẵng mà cũng yêu Đà Lạt thì "hú" mình 1 tiếng nha, có j kiếm thêm bạn đồng hành!!=D
-
Ngoại tuyếnToa 14
mình nhớ nhi và đà lạt quá! tất cả như còn mãi trong huy thôi
-
Ngoại tuyếnToa 15
lại 1 lần nữa nhớ đà lạt
-
Ngoại tuyếnToa 16
nhớ quá à............. sẽ có 1 ngày huy sẽ trở lại
-
Ngoại tuyếnToa 17
mình nhớ NHI lắm
-
Ngoại tuyếnToa 18
Mình cũng thích và yêu đà lạt lắm, cố gắng quyết tâm kiếm nhiều tiền để đưa con gái lên đó ở ( chắc hơi lâu, giáo viên mà, lương thấp chủm ).khi vào trang web này, vừa đọc các bài viết của các bạn, vừa nghe các bài hát về đà lạt. thích lắm.