Cách pha cà phê ngon
-
Ngoại tuyếnToa 2
Công nhận với Tuấn cách pha cà phê này chuẩn nè. Ở nhà uống cà phê P tòan pha theo cách này không áh... và ngon tuyệt. ^_^
" Uống cà phê để hiểu, để biết, để yêu... Cà phê ngon là cà phê mình uống thấy ngon thì dù cà phê chỗ khác có nổi tiếng đến mấy cũng không như cái gọi là cà phê của mình. Cà phê mộc hay cà phê có hương liệu, mỗi loại có một hương vị riêng. Ngon ở chỗ người thưởng thức, tâm trạng người thưởng thức, lần đầu thưởng thức (chứ không phải uống) lạ lắm, giống như khám phá 1 người bạn, một tâm hồn, khám phá vị ngọt, vị nồng, khám phá xem mình có hợp với nó hay không...
Cà phê đã trở thành một món ngon dành cho tâm hồn mỗi người, người tìm đến cà phê khi có những tâm sự, trăn trở, người tìm đến cà phê như tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc, người tìm đến cà phê đơn giản như một cách thưởng thức cuộc sống! " ( ST)
-
Ngoại tuyếnToa 3
hy vọng vào một ngày đẹp trời, được uống ly cafe của P
-
Ngoại tuyếnToa 4
Du Lịch Đà Lạt:
hy vọng vào một ngày đẹp trời, được uống ly cafe của Pý đồ nhuốm màu âm mưu quá!!
-
Ngoại tuyếnToa 5
- 1000 độ C thì hư phin làm sao uống đc anh? ;)) ::). Thanks anh T. Ít uống cf nhưng học thêm ^^
-
Ngoại tuyếnToa 6
pvmhien:
- 1000 độ C thì hư phin làm sao uống đc anh? ;)) ::). Thanks anh T. Ít uống cf nhưng học thêm ^^Thanks em . Đã edit, lỗi do type
-
Ngoại tuyếnToa 7
Trời Đà Lạt lạnh, nếu uống cafe nóng thì nên hâm ly - tách cho nóng rồi pha sẽ thấy ngon hơn rất nhiều ..
Mình thích những quán cafe có làm nóng ly - tách như thế :D -
Ngoại tuyếnToa 8
ko hiểu sao thấy người ta thích uống bằng ly sứ, thuỷ tinh
Với mình thì không j ngon là uống bằng loại ly nhựa (mỏng). Ly nhỏ vừa phải, ko lớn quá.
Ghi mấy dòng mà vẫn còn nhớ từng cảm giác khi còn ở Đà Lạt, ngồi trên căn gác bừa bộn...một đen...một Trịnh...một mùa đông...
-
Ngoại tuyếnToa 9
Vì uống cafe là lúc thư giãn, trầm tư, uống để thưởng thức, uống trong tách, nhấp từng ngụm nhỏ hay từng thìa thì mới cảm nhận đc hết cái ngon, thơm..
chứ ko phải hối hả, vội vàng thì 1 ly cafe lề đường, 1 cốc nhựa mang đi..v.v. đó ko là thưởng thức mà đơn thuần là giải khát - giúp tỉnh táo thôi :D- Có thể bạn thích ly nhựa vì nó có ấn tượng trong hoàng cảnh ko gian - thời gian nào đó, kỷ niệm, cảm xúc ..khiến bạn nhớ mãi..
-
Ngoại tuyếnToa 10
songvedau:
ko hiểu sao thấy người ta thích uống bằng ly sứ, thuỷ tinhVới mình thì không j ngon là uống bằng loại ly nhựa (mỏng). Ly nhỏ vừa phải, ko lớn quá.
Ghi mấy dòng mà vẫn còn nhớ từng cảm giác khi còn ở Đà Lạt, ngồi trên căn gác bừa bộn...một đen...một Trịnh...một mùa đông...
blackcattth:
Vì uống cafe là lúc thư giãn, trầm tư, uống để thưởng thức, uống trong tách, nhấp từng ngụm nhỏ hay từng thìa thì mới cảm nhận đc hết cái ngon, thơm..
chứ ko phải hối hả, vội vàng thì 1 ly cafe lề đường, 1 cốc nhựa mang đi..v.v. đó ko là thưởng thức mà đơn thuần là giải khát - giúp tỉnh táo thôi :D- Có thể bạn thích ly nhựa vì nó có ấn tượng trong hoàng cảnh ko gian - thời gian nào đó, kỷ niệm, cảm xúc ..khiến bạn nhớ mãi..
Bác blackcatth trả lời thấu đáo quá. Uống cà phê là phải thưởng thức từng ngụm bạn songvedau à.
-
Ngoại tuyếnToa 11
cho mình cái địa chỉ mình ún thử ^^