Đà Lạt là điểm đến lý tưởng cho tất cả mọi người, nhất là cánh sinh viên ít tiền nhưng lại ham du lịch và muốn khám phá như chúng ta.
Trước tiên du lịch Đà Lạt không cần quan tâm tới năm tháng. Nếu như bạn muốn đi chơi ngoài bắc, tin tôi đi bạn không muốn tới giữa khi cái nóng đang rang nóng khắp các phố phường, làm ướt đẫm những cái áo phông mỏng nhất. Nếu như bạn muốn đi miền tây, tôi can bạn không nên tới giữa mùa mưa, chẳng thể làm gì ngoài ngắm mưa rơi ngày đêm hay ngắm lục bình trôi từng bè trên sông. Và nhiều lắm những địa điểm du lịch, mà nếu bạn đi mà không nhắm mùa, nhắm tháng thì có thể trở thành một trải nghiệm kinh khủng. Du lịch Đà Lạt không cần mùa, cần tháng. Đà Lạt lúc nào cũng đẹp, cũng mát diụ, cũng lên thơ.
Thứ hai, du lich Đà Lạt tốn ít tiền! Đà Lạt có nhiều địa điểm du lịch có và không bán vé! nhưng vé rất rẻ chỉ từ 10k tới 25k là cùng. mà mỗi khu như vậy thì tha hồ mà chơi, mà ngắm, mà chụp hình, mà về nhà khoe lũ bạn ở nhà. Và chỗ nghỉ ngơi, lấy sức cho những cuộc đi chơi ngày tiếp cũng thật rẻ, chỉ cần 40-50k/ngày là bạn có thể ở nhà trọ sinh viên, sạch sẽ, an toàn và ở ngay chóc trung tâm Đà Lạt. Đồ ăn ở Đà Lạt cũng thật rẻ, 15k một suất cơm sinh viên ngon bổ.
Đà Lạt có hàng trăm địa điểm du lịch tuyệt đẹp. Tôi có thể kể ở đây những điểm bạn nhất thiết nên đi, đó là Vườn hoa thành phố, Đồi mộng mơ, Thung lũng tình yêu,thác Cam ly, và núi langbiang. Ngoài ra còn rất nhiều điểm du lịch thơ mộng và tuyệt đẹp. Việc đi lại cũng thật đơn giản, bạn có thể chọn xe bus cho những điểm đi xa như Langbiang (12k/vé) hoặc nếu bạn muốn đi nhiều địa điểm trong một ngày thì việc thuê xe máy là tuyệt nhất, chỉ 80k/ngày, bạn sẽ được sống một ngày tuyệt vời trên yên xe, ngắm núi đồi, hoa cỏ, suối, thác và mây trời. Có thể bạn cũng muốn đạp xe đạp đôi quanh khu trung tâm thành phố, hay hồ Xuân Hương (10k/tiếng).
Thêm nữa là thú ăn uống ở Đà Lạt. có rất nhiều đồ ăn vặt ngon, bổ, rẻ. Có thể bạn đã từng ăn bún thịt nướng, súp măng cua, thịt nướng, khoai nướng, bánh tráng nướng...ở những nơi khác nhưng tin tôi đi cũng những đồ ăn đó nhưng ở Đà Lạt sẽ khác đi rất nhiều, tuyệt vời hơn, quyến rũ hơn và rẻ hơn! Và một gợi ý nhỏ cho những đôi tình nhân, các bạn có thể có những bữa tối lãng mạn, không thể nào quên với Vang Đà Lạt. Tưởng tượng giữa ánh nến lung linh, những ly vang đỏ quyến rũ và một lọ hoa nhỏ với bông hồng đỏ thắm. Và đôi bàn tay ai đó siết chặt tay bạn, câu yêu thương buông lửng bởi nụ hôn ngọt ngào, bạn sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc.
Và bạn sẽ có tôi, một người bạn ở Đà Lạt, người sẵn sàng giúp đỡ bạn trong việc lựa chọn chỗ trọ, địa điểm thăm quan, lịch trình phù hợp cũng như một hướng dẫn viên tuyệt vời(ngại quá). Tôi có thể chỉ cho bạn biết nơi nào ngắm bình minh tuyệt nhất, nơi nào hoàng hôn quyến rũ nhất, cũng như ăn bánh tráng nướng chỗ nào ngon nhất. rẻ nhất, chỗ nào uống cà phê, ngắm cảnh đẹp nhất và mua vang ở đâu thì thật và ngon. Và tất nhiên ở đâu đi nữa cũng có đểm trừ (ngay cả ở Parihoa lệ cũng vậy) và bạn sẽ mắc những thói quen xấu, hoặc bạn bỗng nhận ra mình tăng ký rất nhanh. Nhưng đó là chuyện của các bài viết sau. Tôi muốn nói rằng du lịch Đà Lạt thật tuyệt !!
