Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lần cuối để Em nói: Em nhớ Anh !

  • adminA

    Yêu nhau vì định mệnh, chia tay cũng vì định mệnh. Chị thích cách lý giải này hơn là 'tình yêu chưa đủ lớn'. Theo chị thì không có cách gì để đo được tình yêu lớn hay nhỏ, vả lại hoàn cảnh của từng đôi yêu nhau cũng rất khác.

    Nếu đã chia tay rồi thì mình cứ bình thản mà bước tiếp và nhủ lòng rằng: 'người ta có lẽ chưa thực sự là một nửa của mình'. Như vậy sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

    Dù sao thì biết buồn, biết nhớ là một điều rất đáng khen ngợi vì mình sống tình cảm, mình không lừa dối bản thân mình.

    :kis: :kis:

  • adminA

    liên hệ anh gấp !

  • adminA

    Tình yêu là gì mà ai cũng đau khổ khi va chạm vào nó vậy ?
    Mình đang trong tình trạng đó nên hiểu đc cảm giác như vậy , đau lắm , nhớ lắm

  • adminA

    gặp anh là sung sướng ngay !

    có gì mà phải buồn cơ chứ ? cứ gặp anh liên hệ anh là thoải mái ngay em ạ !

    :kis:

  • adminA

    ê du lịch đà lạt, ở diễn đàn công cộng này là phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận & phát biểu chính kiến. không được xóa bài bậy bạ nghe mậy vì như vậy là qui phạm luật nhân quyền đó !

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB