Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Viết cho tan nỗi nhớ

  • adminA

    càng viết lại càng nhớ, càng muốn quên lại càng ăn sâu vô tâm trí mình. Có lẻ em nên tham gia hoạt động gì đó, như đi học thêm khóa học gì đó chẳng hạn. khi bận bịu hơn, em sẻ không có thời gian suy nghỉ về những chuyện đã qua nữa. chúc em có những lựa chọn tốt .

  • adminA

    Có những nỗi đau khiến người ta tan nát cõi lòng. Nhưng bạn tin đi, vết thương rồi sẽ lành, thời gian là phương thuốc hữu hiệu để chữa lành vết thương.
    "Dục tốc bất đạt", càng cố ép mình quên thì sẽ càng nhớ, ĐỐI MẶT với nỗi đau và TỪNG BƯỚC VƯỢT qua nó! Như bạn nghiệm ra đấy, những người đáng giá thì sẽ không bao giờ làm bạn rơi nước mắt (vì đau khổ).

  • adminA

    Hôm nay là ngày 20-10. Mình chỉ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người ấy....
    Thế là cũng đã chia tay rồi. Nhưng sao vẫn thấy buồn khi người ta gửi tin nhắn chúc mừng....Nghe nó thật lạ lẫm và không cảm thấy thân quen như ngày xưa. Mình chỉ muốn được sms qua điện thoại như ngày xưa còn quen nhau ( chứ ko phải chỉ là qua yahoo với một câu nói gọn gàng " chúc 20-10 vui vẻ"). Không biết sau này còn bao nhiêu ngày lễ 20-10 như vậy nữa??? Nhưng mình sẽ phải vượt qua và sống thật tốt.
    Chúc mừng những người có tâm trạng như mình nhé. Hì Hì.....

  • adminA

    Mình cũng ko thích những lời nói sáo rỗng,.....

  • adminA

    sao bạn giống mình wa vậy , ng ấy cũng là ng đầu tiên chúc mừng 20/10 wa sms đt cũng vào lúc 12h khuya , nhớ lúc sn mình ng ấy cũng chờ tới 12h khuya để nt chúc mừng , nhưng tâm trạng lúc trc khác tâm trạng bây giờ , nhưng dù sao mình cũng phải cảm ơn lời chúc chứ ha , trong cuộc sống của ng đó mà còn hình bóng mình là hay rồi .
    Và cũng cảm ơn ng ấy đã cho mình những kỉ niệm khó quên .

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB