cohon;49386:
Nghe bạn nói mình nghĩ ngay tới Yên Ngựa,tại đây đang được quy họach Resort,có đường nhựa vô tới nơi,không gian yên tĩnh,đẹp.Có những con đường quanh co dưới tán rừng thông,bạn cũng có thể ngồi trên đồi ngắm cảnh hồ,hoặc là đạp xe xung quanh một quả đồi rộng,đường đi không khó chút nào.Đường vào chỗ này cũng rất dễ đi,bạn có thể xuất phái đi vào hồ Tuyền Lâm bằng ngã C5,chạy thẳng tới khi cón cách hồ khoảng 2Km,bạn sẽ nhìn thấy một ngã rẽ bên tay phải,nhìn xuống khu trồng rau của người dân,bạn cứ đi vào đó là tới
Đi thẳng đường Triệu Việt Vương, tới ngã 3 giao giữa An Bình và Triệu Việt Vương thì đi xuống dốc ( không cao lắm), rồi lại lên dốc, hết con dốc là tới một ngã 3 ( nói chung là 1 con đường thẳng), quẹo phải đi thẳng tiếp là tới. Dzô đó câu cá, ăn nhậu thì sướng. Nhưng ăn xong thì phải dọn vệ sinh cho người sau nữa.
@ Đi xe đạp cũng đc. Nhưng nhậu xong còn sức đạp về không ?