Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mưa...nhớ!!!

  • adminA

    Miền đất này thật lạ, chỉ cần là phong phanh tin bão, hay áp thấp đâu đó dọc các tỉnh thành của đất nước là thế nào nơi này cũng mưa cũng gió, cũng đủ thứ…biết là thời tiết nơi đây đặc trưng bởi khí hậu trong lành, bởi không gian thoáng đãng. Cho nên, cứ thấy thời tiết thay đổi dường như có thể tự dự báo “ chắc ảnh hưởng của bão hay áp thấp rồi”. cứ như là muốn chia sẻ cùng tất cả. nghĩ thấy cũng thật đúng.
    Mưa, ào ạt cả ngày, cứ trút nước xuống mái tôn , xuống mặt đường, nước chảy theo dòng, theo khe mương cống rãnh xối xả. ra đường phải chùm vội chiếc áo mưa, cũng sợ ướt lắm chứ, trời lạnh. Mưa kéo dài, không khí trở nên loãng hơn, nhiệt độ hạ xuống thấp. ngồi trong nhà nào phải mang tất mang khăn, chùm mũ len…để rồi, cứ kéo dài một tí, đất trời càng âm u, một màu xám bao trùm con hẻm đường đi. Vẫn thích lắm, những ngày mưa kéo dài, ập xuống cả phố là những dải sương mù, đứng giữa mà hít thở cũng cảm thấy phổi đầy hơi nước, được nghe cả mùi nước, mùi lạnh…
    Mưa ảnh hưởng bởi bão nhưng vẫn là mưa riêng của sứ xở này. Chẳng giống nơi đâu.Đứa nào đi xa hỏi nhớ gì, ngồi miên man một tí rồi cũng buộc miệng “ mưa”. Chỉ có mưa làm chúng nhớ dai đến thế. Lâu lâu nhận tin nhắn từ một nơi xa xôi nào đó “ giờ mà được đi dưới mưa nhỉ, nhớ quá mày ơi”. “ Nhớ thì về đi”, “Về không được, …”. Hay những đứa ở lại lo “giữ” thành phố,thì lại thỉnh thoảng “mày ơi, dl mưa”. “muốn về quᔅ.cứ vậy, rồi chẳng biết, hình như đứa nào cũng lấy một ít mưa cất riêng cho mình, để rồi, thỉnh thoảng mang ra lại cười, lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp

  • adminA

    Bài viết rất cảm xúc. Rất Dalat. Thankssss

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB