Vạn sự khởi đầu nan
Gian nan là ... mình nản :">
Ngày mai là ngày làm việc cuối cùng, kết thúc 2 năm đầu tiên của thời "hậu sinh viên".
Tuần sau đó rảnh rỗi ở không chắc lại nghĩ ra mấy trò mới nữa đây :))
Rồi.... lên đường.
Tưởng vậy là xong chớ.
Cuộc gọi tối nay làm mình ... hụt hẫng dễ sợ.
Sự liên kết mong manh không đồng điệu giữa lời nói và giọng nói lộ hết cảm nghĩ của người ta. Vậy là vẫn chưa thông rồi. Vậy là công cốc rồi.
"Đã khuyên can. Đã nói hết lời. Em cũng đã quyết định rồi. Thì thôi. Chúc may mắn thành công ha. Nhưng chưa bao giờ **** ủng hộ việc này."
Hây dà..... cứ như mình vừa làm 1 điều đáng thất vọng lắm vậy.
Mình có quyền quyết định mình thích làm gì mà. Có ai sống giùm mình những ngày buồn chán hông?
Nu - pa - ka - chi >:P

