Đúng là những ai coi phim Rừng Nauy mà chưa từng đọc qua cuốn sách này sẽ có nhiều hiểu nhầm như bạn nói. Mình thấy đọc sách hay và dễ cảm nhận được nội dung & ý nghĩa câu chuyện cũng như hình tượng & tâm lý nhân vật hơn coi phim nhiều. Coi phim thì chỉ thấy bài hát Norwegian Wood là ok thui.
“Nhặt sạn” phim "Rừng Na Uy" từ tiểu thuyết
-
Từ truyện mà làm thành phim, hầu như tất cả đều bị rút gọn, đều bị gò ép trong kịch bản và cách nhìn nhận của đạo diễn rồi, không bao giờ phim hay bằng truyện được, chứ đừng nói hay hơn truyện. Xem sách trí tưởng tượng được tự do bay bổng, biến hóa, vừa làm giúp cho não bộ hoạt động đều đặn mà còn làm tăng khả năng sáng tạo của mình.
Tui có coi vài bộ phim được lấy từ truyện ra rồi, không phim nào làm mình hài lòng bằng xem truyện cả, cho dù diễn viên có mãn nhãn đi nữa...! Cứ như luật bất thành văn thôi, coi cho biết chứ coi truyện vẫn là số 1! -
Nè bà Hai, nếu truyện là truyện dài thì đồng ý với quan điểm của pà vì truyện quá chi tiết, hông thể đem tất cả chi tiết lên 90 phút của phim. Nhưng nếu là truyện ngắn thì khác à. Tui thấy phim "Trăng nơi đáy giếng" là phim hay hơn truyện í.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập