Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Chợ đêm Đà Lạt: Hồi chuông cảnh báo!...
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 15.07.2009 Vé số DLH-2009-3337

Chợ đêm Đà Lạt: Hồi chuông cảnh báo!...

Hành khách
phongdl
Khởi hành
15.07.2009
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    ** Trong những tháng gần đây, thị dân Đà Lạt và du khách đang hết sức bức xúc trước một nhóm đối tượng chuyên đi móc túi hành khách vào những buổi chợ đêm. Các đối tượng này tạo thành một băng có khoảng năm đến bảy người cả nam và nữ, độ tuổi từ 27 đến 40. Bằng những hình thức tinh vi và liều lĩnh chúng đã thực hiện nhiều vụ móc túi hành khách khi đến chợ đêm tham quan, mua sắm một cách trắng trợn!…**

    Theo sự chỉ dẫn và giúp đỡ của những người bán chợ đêm Đà Lạt, những ngày đầu tháng 7/2009 chúng tôi nhanh chóng tiếp cận được với các đối tượng này. Khoác vào mình với vẻ người khách từ phương xa tới Đà Lạt du lịch, chúng liên tục dở ra những “chiêu” nghề nghiệp điêu luyện để nhanh chóng “phù phép” cho những ví tiền, điện thoại di động, đồ trang sức quý giá của du khách thành… của mình!. Các đối tượng này hoạt động rất linh hoạt, tinh vi, lúc đi thành nhóm năm đến bảy người, khi lại tản ra chỉ hai, ba người. “Chiêu” của chúng là khoác vào mình những bộ quần áo rất sang trọng, son phấn hợp thời, bên tay trái thường đeo một túi thời trang lớn, phía tay phải khoác một chiếc áo ở khuỷu tay. Khi đã xác định được “con mồi”, một kẻ trong nhóm sẽ tiến sát mục tiêu miệng liên tục hỏi giá cả người bán hàng, tay phải nhờ chiếc áo đã bị che khuất và dùng những… “ngón nghề” của mình móc túi du khách, kẻ phía sau tiến lên nhận lấy đồ chúng vừa “chôm”, chuyền tay nhau rồi biến mất.

    Theo những người dân ở đây phản ánh, các đối tượng này hoạt động một cách công khai, liều lĩnh và rất hung hăng. Bác Dương Thị T. chuyên bán quần áo ở đầu chợ cho biết: “Mới đây ít hôm chồng tôi bắt được chúng đang móc túi du khách, ổng la lên thế là bọn chúng kéo lại gây sự và lớn tiếng chửi bới: “Biết điều thì câm miệng đi, chúng mày có nghề của chúng mày, chúng tao có nghề của chúng tao, nếu không thì đừng trách bọn này vô tình!”. Bác Nguyễn Văn K. bán hoa quả trong chợ phải lén lút kể: “Bọn chúng hoạt động dữ lắm, nhiều người thấy nhưng không ai dám nói, nó sẵn sàng dùng lưỡi lam rạch nát hết hàng hóa của những ai dám chống lại chúng!”. Những đối tượng này thường lợi dụng chỗ đông người và sự thiếu cảnh giác của du khách để “hành nghề”, ngoài ra các đối tượng này còn ngang nhiên chửi những ai hay quan sát, đề cao cảnh giác với những hành động của chúng. Một người dân ở đây cho hay: “Có lần khách bắt được tận tay nhưng nhất quyết chúng không chịu trả lại đồ cho khách và còn đòi đưa lên công an mới chịu trả…”(?). PV chúng tôi cũng được “mục sở thị”nhóm đối tượng này hoạt động một cách công khai, đi lại rất hách dịch, luôn có những hành động khiêu khích những người dân bán hàng nơi đây hay theo dõi những hành động của chúng.

    Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Ban quản lý chợ Đà Lạt cũng thừa nhận: “Hiện nay tệ nạn móc túi du khách của một số đối tượng diễn ra rất công khai nhưng chúng tôi vẫn chưa lần nào bắt “nóng” được, mà chủ yếu qua lời tố giác của người bị hại, khi bắt được các đối tượng này chúng đã chuyển vật chứng cho đồng bọn, mặc dù biết rõ ràng chúng là đối tượng móc túi nhưng không thể xử lý vì không có đủ chứng cứ… Chúng tôi cũng đang phối hợp với cảnh sát hình sự kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm này. Hiện tại, lực lượng quản lý chợ rất mỏng. Hơn nữa, bọn chúng đã biết rõ hết mặt nên nhiều lần chúng tôi cải trang theo dõi nhưng vẫn bị chúng phát hiện…”. Phó Công an TP Đà Lạt cho biết: “Công an thành phố sẽ tăng cường lực lượng an ninh, truy bắt và có những biện pháp cứng rắn để bảo vệ trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách đến chợ đêm tham quan, mua sắm…”.

    Qua sự việc cho thấy, đã đến lúc người dân và du khách đến chợ đêm Đà Lạt cần phải đề cao cảnh giác, đồng thời chính quyền địa phương cần phải có biện pháp theo dõi, ghi lại hình ảnh nhằm xử lý kiên quyết đối với bọn móc túi, lưu manh nói trên để lập lại trật tự trị an và giữ gìn tiếng thơm cho thành phố hoa vốn hiền hòa và thanh lịch này.

    BÁO LĐ

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      zuon Hành khách
      Toa 2

      trời,đang định đi chơi mà đọc xong thấy nản >"<

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        canhco_be Hành khách
        Toa 3

        tui đã bị các người này móc túi một lần khi lên đà lạt chơi cách đây hơn tháng, mất một cái ví,trong đó có cũng ko có nhiều tiền lăm nhưng giấy tờ quan trọng,làm tui phải chới với khi thuê chỗ trọ, phải dạp ngày cái dụ này!

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng