Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chỉ còn đây một lọn sầu cho em

  • adminA

    Đội ơn bà Jas nhớ! Xem như năm nay noel bà chúc mở hàng, hí hí...! thanks so much!! muah muah muah
    [mà sao hok nói trai tài gái sắc cho nó có tý hương hoa cái coi!!]

  • adminA

    Thôi đi pà, trai tài gái sắc cái gì, vụ đó xưa rùi. Hùi xưa người ta hay nói vậy í là chê phụ nữ hông có tài cán gì ngoài việc có nhan sắc. Cũng giống như mấy thèn cha cổ lổ xỉ hay nói "phụ nữ tóc dài trí ngắn" á.

    Pà có đọc truyện "Tân Phong Nữ Sĩ" của Hồ Biểu Chánh chưa? Từ hồi năm nảo năm nào mà Hồ Biểu Chánh đã đề cao nữ quyền, giờ pà sống thế kỷ 21 rùi, pà phải nghĩ là mình có sắc là lẽ đương nhiên, có tài thì mới là điều đáng để nói chứ 😄

  • adminA

    Vậy khen cả hai luôn đi. Cả tài cả sắc! 😄

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB