vậy tui cũng nói ra lun á cái dc gọi là tâm tư tình củm chia se, uhm` đúng thế nhưng tui thấy các bạn cụ thể hơi bị thụ động, tui kinh nghiệm hon 3 năm , tui nói chuyên không thua gì giáo viên tư vấn trường cấp 3 tui học, tui có thất tình hoài đâu mà cảm xúc hoài dc bác, tui chỉ lấy 1 số bài đúng tâm trạng và thêm 1 số câu vào thôi chứ tôi có hoàn toàn nói là tui viết đâu, cái chất lượng mà bác nói, thì, tôi chịu...có ai chịu chia sẽ và đặt câu hỏi??????
@ Oạch, không phải là để tranh cãi xem những topic của bác có nguồng gốc từ đâu, mà ý chính lão L nói là hiện nay điễn đàn chưa định hình được lối đi riêng cho mình. Bác là mod box đó, tích cực trong box thì đáng hoan nghênh chứ sao nà ^^. Chỉ có điều cái đáng bàn ở đây, như bác joedie nói
tui thấy mình làm thì mình hiểu ý nghĩa nó như thế. Chứ khách hay mem vào xem chưa chắc đã hiểu. Nên cần làm cho diễn đàn thấy rõ hơn thực tế hơn về mục đích ý nghĩa của diễn đàn mình. Ví dụ như hôm trước pác BI có nói với tui mục đích chính của diễn đàn mình là nói về DL này nọ nên post những bài tập trung về DL. Bên cạnh đó thêm những thông tin tạp chí lá cải.... là phụ để diễn đàn thêm sôi động. Nhưng tui thấy diễn đàn mình đang đi theo xu hướng nói về TEEN, tạp chí lá cải là chính. Thông tin về Dalat là phụ không được nhiều. Chính mà bi giờ thua phụ rồi
là dzậy đó... Muốn diễn đàn phát triển và đọng lài trong người ghé thăm thì phải có nét riêng, nét nổi bật + không nhàm nhàm như mấy cái diễn đàn photcopy của nhau, sản-sinh-vô-tính giống nhau ráo trọi hết thì xem một cái 4rum thui đc rùi... Tui nghĩ phải phân chia ra, bây giờ có bao nhiu mod, chia ra "trách nhiệm" của chừng đó box cho đồng đều, post bài những box còn ít bài quá, và tập trung vào thông tin, du lịch của Đà Lạt là chính hay những gì liên quan đến Đà Lạt nói chung... Vậy được chưa nhỉ :)?