Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Góc thơ văn
  4. Tạp bút
  5. Khi mưa xuống ta về đâu - hỡi lòng?
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 01.05.2010 Vé số DLH-2010-6526

Khi mưa xuống ta về đâu - hỡi lòng?

Hành khách
dieuphong
Khởi hành
01.05.2010
Sân ga
Tạp bút
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    kotexlaogia Hành khách
    Toa 7

    Thời đại nào rồi nam nữ bình đẳng , gái hút thuốc uống rượu vô tư mà :-" , nhưng có điều ống chề thật đấy =))

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      5
    • Ngoại tuyến
      dieuphong Hành khách
      Toa 8

      Chuyện đó không nằm trong từ điển của mềnh! "Chồng" ấy mà...đồ bỏ!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        kotexlaogia Hành khách
        Toa 9

        Con gái nói có là không :-"

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          Jasmin Hành khách
          Toa 10

          soidabenduong:
          ** "Chồng" ấy mà... :cm1jl5:!**

          Hoan nghênh nhiệt liệt tư tưởng này nhe :cool2:

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            3
          • Ngoại tuyến
            dieuphong Hành khách
            Toa 11

            Jasmin:
            Hoan nghênh nhiệt liệt tư tưởng này nhe :cool2:

            Tại bả bị ế đây mà! hí hí, mềnh bik hớt!

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              Jasmin Hành khách
              Toa 12

              soidabenduong:
              Tại bả bị ế đây mà! hí hí, mềnh bik hớt!

              Ai ế? Cho nói lại í, tự tin có phần thái quá thì tui đây là hông bao vờ có khái niệm ế nhé, kưng iu :verycraz:

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • Ngoại tuyến
                dieuphong Hành khách
                Toa 13

                đã là quan niệm thì mỗi người khác nhau, nhưng "ế" là quốc ngữ roài bà ơi! há há

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • Ngoại tuyến
                  Jasmin Hành khách
                  Toa 14

                  soidabenduong:
                  đã là quan niệm thì mỗi người khác nhau, nhưng "ế" là quốc ngữ roài bà ơi! há há

                  Quốc ngữ là seo? Quốc nạn mới ớn đó :biggrin:

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    2
                  • Ngoại tuyến
                    dieuphong Hành khách
                    Toa 15

                    Jasmin:
                    Quốc ngữ là seo? Quốc nạn mới ớn đó :biggrin:

                    Đơn giản ế thì cứ nói là ế, có ai thèm dòm ngó đâu mà cứ che đậy mãi. :P

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • Ngoại tuyến
                      Quán Không Mùa Hành khách
                      Toa 16

                      dạo này bàa còn thơ thẩn hả, kh nào đi dâlt kéo tui với

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • Ngoại tuyến
                        dieuphong Hành khách
                        Toa 17

                        Quán Không Mùa:
                        dạo này bàa còn thơ thẩn hả, kh nào đi dâlt kéo tui với

                        Hồi hổm t ở dalat gần cả tuần, nt mà có thấy mi trả lời gì đâu. Có khi noel lại tò te lên đêý, đợi đi!

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          2
                        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                        Ghi chú của Trưởng ga
                        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                        Lấy vé mới Trình vé

                        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                        10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

                        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                        Powered by NodeBB Contributors
                        • Bài viết đầu tiên
                          Bài viết cuối cùng