Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. "Vầng trăng khóc" của VN, Thái Lan hay Lào?
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 23.07.2008 Vé số DLH-2008-0314

"Vầng trăng khóc" của VN, Thái Lan hay Lào?

Hành khách
halam
Khởi hành
23.07.2008
Sân ga
Đồi thông tin
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    halam Trưởng ga
    Toa 1

    Theo nhận định chuyên môn của giới âm nhạc VN thì ca khúc Vầng trăng khóc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca khúc Fa Pen Pa Yan của nước bạn Lào, ca khúc Ua Ib Siab Mog của Thái Lan có phần giai điệu giống nhau**** đến 99%.**

    Hãy khoan bàn tới việc ai đạo nhạc của ai, nghĩa phần lời thế nào mà chỉ đánh giá dưới góc độ chuyên môn thì các nhạc sĩ cũng như giới nghiên cứu, phê bình âm nhạc Việt Nam khẳng định rằng, không chỉ ca khúc Ua Ib Siab Mog do hai ca sĩ Thái Lan là Paj Huab Lis và Muaj Kob Lauj thể hiện mà cả ca khúc* Fa Pen Pa Yan* của nước bạn Lào cũng có phần giai điệu giống giai điệu trong ca khúc Vầng trăng khóc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Việt Nam) tới 99%.


    Ca khúc "Vầng trăng khóc" đã gắn với tên tuổi cặp đôi Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc

    Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, tổng biên tập tạp chí Giai điệu xanh cho biết: "Dưới góc độ chuyên môn, tôi nhận thấy, phần giai điệu của các ca khúc này chỉ có khác biệt ở một vài nốt, có thể là do sự khác biệt về ngôn ngữ, ca từ nên phần giai điệu điều chỉnh một chút cho phù hợp thôi. Có thể nói các ca khúc đó là một".

    Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thì thẳng thắn cho biết: "Tôi vô cùng ngạc nhiên, và bản thân tôi không không bao giờ tin, một đất nước có nền công nghiệp giải trí mạnh như Thái Lan lại đi copy một ca khúc của Việt Nam".

    Một bất ngờ khác mà cư dân mạng mới phát hiện ra - khi sự việc "Ai đạo nhạc ai?" chưa sáng tỏ - đó là: cả ba ca khúc này đều có một phần giai điệu giống hệt tiếng huýt sáo của nhân vật Duke Nukem (một trong 10 nhân vật hấp dẫn nhất mọi thời đại trong game, ra đời năm 1991, do trang Gametrailers.com bình chọn), phần giai điệu đó là đoạn: "Thì thôi em, đừng thương tiếc, đừng mong nhớ chi cho đau lòng".

    Hiện tại, chúng tôi chưa có câu trả lời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về sự "phát sinh" tiếng huýt sáo của nhân vật Duke Nukem. Nhưng có một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật, đó là, có thể, một công ty về âm nhạc sẽ đại diện cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi công văn tới lãnh sự quán Thái Lan yêu cầu giúp đỡ xác minh sự giống nhau đặc biệt giữa giai điệu cũng như clip minh họa hai ca khúc Vầng trăng khóc nổi tiếng tại Việt Nam với sự thể hiện cặp ca sĩ Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc và Ua Ib Siab Mog do hai ca sĩ Thái Lan là Paj Huab Lis và Muaj Kob Lauj thể hiện.

    Ca khúc Ua Ib Siab Mog (Thái Lan):
    **

    http://www.ttol.vn/Library/myImages/14/2008/07/clip/vangtrangkhoc.flv

    Ca khúc Fa Pen Pa Yan (Lào):

    http://www.ttol.vn/Library/myImages/14/2008/07/clip/vangtrangkhoc2.flv

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng