Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. Blogger 9x Kelbin: “Đừng đứng từ xa mà chê bai ai đó”
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 23.07.2008 Vé số DLH-2008-0312

Blogger 9x Kelbin: “Đừng đứng từ xa mà chê bai ai đó”

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
23.07.2008
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Kelbin Lei, một nhân khá nổi ở Đà Lạt, giờ đây là cái tên của một blogger 9x đang khá "hot" tại Sài Gòn. Cậu ấy gây chú ý đặc biệt, xen lẫn tranh cãi vì phong cách ăn mặc, những bức ảnh “tự sướng” và cả tính cách của mình.


    Tên thật: Lê Hoàng Anh Khoa
    DOB: 09.08.1990
    Tân sinh viên trường Cao đẳng Việt - Mỹ (TP. Hồ Chí Minh)
    Sở thích: nghe nhạc, đọc sách, thiết kế quần áo. Bạn í đã thiết kế hơn chục bộ quần áo cho mình và cho bạn bè nữa đấy!
    Chiều cao: 1,73

    Kelbin chỉ có một, phong cách của Kelbin cũng chỉ có một

    Style ăn mặc của bạn có một tí Hàn, một tí Nhật và hình như 1 tí Unisex?

    Gọi là free style thì hợp lí hơn. Đó là xu hướng thời trang của cả thế giới, chứ không riêng phong cách gì. Kelbin cũng chưa bao giờ có ý nghĩ phải bắt chước bất kỳ người mẫu, diễn viên nào. Đi chon những đồ đẹp, hợp với khuôn người của mình, và kết hợp chúng với nhau, vậy thôi!

    Nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ ăn mặc kiểu style này thì làm sao để bạn không bị lẫn giữa hàng trăm teen khác?

    Style của mình cũng chỉ là quần jeans – áo thun. Nhưng từ hồi bé, đã được mẹ cho mặc đẹp. Lớn lên rồi, biết tự nhìn đồ và phối đồ thì mình mặc theo cách mà bản thân mình thấy đẹp.

    Cái làm mình khác những người khác chính là do cách phối đồ của mình, và do cả người mặc nữa. Chỉ có một Kelbin và do đó, chỉ có một phong cách ăn mặc Kelbin tự xây dựng cho mình, không lẫn với ai khác.


    Những gì bạn thể hiện mình qua cách ăn mặc, dường như chỉ dành cho những người có điều kiện kinh tế khá giả?

    Không hẳn là như vậy, những thứ Kelbin mặc chỉ là quần jeans, áo thun. Muốn đẹp thì bạn phải biết cách kết hợp chúng với nhau, chứ không phải cứ mua đồ đắt tiền thì bạn “lên đồ” sẽ đẹp, hay có style.

    Tớ cũng có đi mua vải, tự về vẽ kiểu, và cắt may luôn, chi phí cũng khá là tiết kiệm, mà lại đúng ý của mình. Bạn thử xem sao!

    Kelbin và những lời “đồn thổi”

    Nếu ai đó nói, ngoài mấy bộ quần áo thời trang, Kelbin chẳng có gì thú vị?

    Phong cách ăn mặc của mình là những cái bên ngoài, người ta dễ nhìn thấy và chú ý. Nhưng như thế đâu có nghĩa mình chỉ biết quần quần áo áo. Phải tiếp xúc với mình thì mới biết chứ. Đâu đứng ở xa mà nói bừa được. Như người mẫu, diễn viên, người ta cũng chỉ nhìn thấy họ diễn gì, đóng phim thế nào, chứ phải tìm hiểu mới biết họ còn cái gì hay ho, tính cách họ thế nào.

    Vậy Kelbin còn gì hay ho nào?

    Mình là một người sống thẳng tính. Mình có năng khiếu về thiết kế và đã tự thiết kế một số quần áo cho mình. Thẳng và thật. Bạn đã thấy có chút gì hay ho chưa? (Cười)

    Người thích Kelbin cũng nhiều và người ghét cũng lắm, bạn cảm giác thế nào khi bị “super soi”?

    Không chỉ Kelbin, có một thực tế là chỉ cần teen nào hơi hot 1 tí thôi là cũng bị săm soi và nói xấu. Mình không hiểu sao một số người dù chưa từng tiếp xúc với mình, chưa nói với nhau câu nào nhưng lại ghét mình và có thể đưa ra những lời nhận xét như là họ đã hiểu mình lắm.

    Nhưng mình nghĩ không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Cũng không thể nào giải thích từng cái comment nói xấu mình trên blog rằng “ tôi không thế này, tôi không thế kia” được. Cái chính là cách mình đối xử với bạn bè, với mọi người.

    Vậy bạn xử lý những câu chuyện đó như thế nào?

    Những lời đồn thổi đó, lúc đầu mình buồn, bực bội nhưng sau này thì không để ý và bận tâm vì nó nữa. Chỉ im lặng thôi. Im lặng là vàng mà!

    Đôi khi “Im lặng là sự đồng ý”. Chẳng hạn như chuyện mọi người xôn xao “ Kelbin rất có vấn đề về giới tính?”.

    Mình nghĩ rằng: “Nói xấu và chê bai là một sự ngưỡng mộ được che đậy”. Người ta đôi khi cảm thấy người khác hơn mình hoặc có điều gì đó đáng ngưỡng mộ nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó, trở nên ganh tỵ, ghen ghét, và họ dựng chuyện để hạ thấp mình xuống. Mức độ nói xấu càng nhiều, độ ngưỡng mộ càng cao.

    Mình nói như vậy, không hẳn là khẳng định mình đáng ngưỡng mộ. Không phải cứ chụp ảnh đẹp hay ăn mặc thời trang là đáng ngưỡng mộ. Nhưng rõ ràng là có một số người ghét mình rất vô cớ và mình cảm thấy, có lẽ Và bất cứ vấn đề nào, đúng hay sai chỉ có người trong cuộc biết. Kelbin chỉ trả lời bằng im lặng, vậy thôi!

    Nhưng không hẳn những lời chê luôn là do ganh ghét?

    Mình hiểu chứ. Đâu có ai là không có hạn chế hay nhược điểm gì. Nhưng mình biết phân biệt đâu là lời chê với mục đích muốn mình tốt lên và đâu là lời chê vì muốn soi mói hay ghét mình. Một vài đứa bạn của mình bảo mình nóng tính và thẳng quá, điều đó nhiều khi không hay, làm mất lòng nhiều người. Mình cũng biết đó là nhược điểm. Nhưng “bản tính khó dời”, vẫn đang cố gắng sửa để cân bằng hơn. Những lời chê kiểu này thì mình luôn lắng nghe và rất cảm ơn bạn bè.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • J Ngoại tuyến
      joedie Hành khách
      Toa 2

      Nhìn cũng được đấy. Mà hơi điệu và photoshop. Kiểu này chắc suốt ngày chỉ lo desgin quần áo.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        1
      • J Ngoại tuyến
        joanna Hành khách
        Toa 3

        oh men tớ giống anh nài ở chỗ hay vẽ vời rồi đi mua vải zìa may đồ mặc xong ra đg ngừ ta nhìn như wai' vật nun..........mà tại ngừ mình xấu nên mặc đồ nào cũng xấu dù đã đúng ý mình....:D. Hy vọng là anh ý làm đc những gì anh ý nói....

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • S Ngoại tuyến
          Somebody Hành khách
          Toa 4

          đã xem qua blog của kelbin
          1 nhân onl blog 24/24 chủ yếu để xóa những comment nói xấu mình
          xem qua hình và ko có nhận xét gì thêm.........con trai điệu thật đey'

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • T Ngoại tuyến
            toan_dl1990 Hành khách
            Toa 5

            thang nay no sống giả tạo lắm , láo cá chó nữa.

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • A Ngoại tuyến
              agnih Hành khách
              Toa 6

              Bài này đúng 1 năm rồi mình mới đọc , trễ quá ... Nhưng có phần đúng " phải tiếp xúc mới biết được ..."

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • X Ngoại tuyến
                xã trưởng vỵt Hành khách
                Toa 7

                kũng bt , lửa đốt cồn gặp gió thui hjhj

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • N Ngoại tuyến
                  Nhím Hành khách
                  Toa 8

                  tiếp xúc mới bik đc, vs lại bài này lâu goỳ...

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    1
                  Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                  Ghi chú của Trưởng ga
                  Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                  Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                  Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                  Lấy vé mới Trình vé

                  Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                  10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                  Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                  Powered by NodeBB Contributors
                  • Bài viết đầu tiên
                    Bài viết cuối cùng