Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Làm quen!

  • adminA

    Mình là kaka, xin làm quen mọi người 🙂
    Mình quê ở Cần Thơ nhưng nay hiện sống tại Sài Gòn. Rất yêu và rất hay đến Đà Lạt. Tình cờ biết forum này ở google. 🙂
    Mình cũng vừa ghé Đà Lạt cách đây 1 tháng, có chụp vài tấm ảnh, xem như tặng mọi người làm quà ra mắt nhé!


    Thung lũng Tình yêu.
    lâu rồi ko trở lại. Lần này ngỡ ngàng vì nó đẹp quá. Thích những luống hoa ơi là thích!


    *Tấm này cùng địa điểm tấm trên!
    *

    Tấm này chụp ở Đà lạt sử quán. Lần đầu tiên vào nơi này. Thật bất ngờ vì nó là một Đà Lạt thu nhỏ, mọi góc độ, mọi cảm nhận.


    Tấm này ở Suối Vàng. Một gốc thông nào đấy 🙂 Mà hình như Đà lạt ít thông đi ấy nhỉ?

    Mưa Đà Lạt:) Vẫn rã rích và lãng mạn.


    Riêng tấm này chụp 1 bông hoa sứ Đà Lạt trên tóc 1 cô gái chung đoàn. 🙂 Vì ko cầm lòng dc nên đã lỡ ngắt bông hoa. Thật là xin lỗi.

    Thanks for viewing!

  • adminA

    hi bạn, Mình cũng là người xứ khác nhưng rất yêu Đalat. Một nỗi nhớ tràn trề trong tôi, chỉ muốn về nơi đầy lãng mạng.
    Rất vui được làm quen với bạn.

  • adminA

    cám ơn bạn! lần gần đây nhất có ghé cafe cung tơ chiều. Công nhận ấn tượng thật! :))

  • adminA

    Có hát cùng cô ấy không bạn. Cô ấy hẹn mình lần sau ghé quán phải hát bài dư âm của Nguyễn Văn Tý và Lá đổ muôn chiều của Từ Duẩn. Một con người không giống mọi người!

  • adminA

    Cafe Cung to chieu

    Ai thay hay chu minh thi thay co chu do do hoi nhu the nao ay,

    Dien dien khung khung, ai cung bo tien den ngoi nghe 1 giong ca nhao nhet bat chuoc Khanh Ly,

    Chan that.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB