Bây giờ mình mới hiểu từ "phượt" hic. Vậy mình là dân "phượt" thứ thiệt rồi. Sơ lược 1 chút về các chuyến phượt của mình:
- Chặng đường dài nhất: tháng 4/2009 SG-DALAT-NHA TRANH-QUY NHƠN-QUẢNG NGÃI(đi 1 mình); phương tiện: xe Sirius; thời gian: 7 ngày.
- Chuyến đi chạy xe nhiều nhất: gần tết năm 2008 và 2009: SG-NHA TRANG-QUẢNG NGÃI(860km), nghi Nha Trang 1 đêm(2 ngày).
- Các chặng đường ngắn(300km trở lại):Rất nhiều chuyến phượt miền Tây và Dalat(không nhớ là bao nhiêu chuyến).
Ai có sở thích đu du lịch bụi kiểu này k?
