Be Bo;36937:
thật mà.Lần nào lên Đà Lạt đòi đi Langbiang bạn mình cũng không cho,bảo lên đó chán lắm hận hận hận.Mai mốt lên đà lạt tự đi một mình
Trên đỉnh thì cung ko có gì để chơi! Chỉ có cảnh để ngắm thôi!
Nhắc LangBiang ,hồi xưa đường đất phong cảnh hoang sơ ,trèo sướng làm sao , jeep thì lâu mới có 1 chuyến . Đỉnh chỉ có 1 quán nước nhỏ (bán mắc gấp đôi :yucky:) với toàn ...gió và gió ,ngó qua ngó lại chỉ khoảng 20 người ,vậy thôi
Nay làm đường sá ổn rồi , mừng vì mọi người lên xuống cũng đỡ hơn ,nhưng xả rác cũng khá hơn .Cảnh thì hơi mất vẻ tự nhiên .Nhưng buồn nhất là tính "leo bằng chân" mà ko đc , jeep chạy vèo vèo ngán quá :surrender7:
Thanks tác giả nhen ,góc chụp đẹp !
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập