Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một nữ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc thuốc trừ cỏ. Người nhà cho biết, cô gái trẻ quyên sinh do không nhận được giấy báo dự thi đại học.
Nạn nhân là Huyền, 18 tuổi, học sinh trường THTP Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Sức khỏe của Huyền hiện trong tình trạng nguy kịch, biểu hiện qua các triệu chứng khó thở, loét miệng, huyết áp thấp, suy gan, suy thận, hệ tiêu hóa bị phá hủy, có dấu hiệu sơ phổi…
Người nhà nạn nhân cho biết, Huyền đã nộp hồ sơ dự thi vào trường đại học Đà Lạt, nhưng đến cận kề ngày diễn ra kỳ thi mà em vẫn không nhận được giấy báo. Sau đó nữ sinh này đã lên trường đại học Đà Lạt nhờ kiểm tra lại nhưng không có hồ sơ đăng ký dự thi của Huyền tại trường.

Bị ảnh hưởng tâm lý vì không có phiếu báo dự thi đại học, thiếu nữ này quyên sinh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Quốc Dũng.
Trong lúc quẫn trí, cô gái trẻ viết một bức thư để lại cho gia đình rồi uống thuốc trừ cỏ Para Quat để tự tử. Người nhà phát hiện và đưa Huyền tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Hà cấp cứu. Sau 3 ngày, tình trạng bệnh ngày nặng thêm nên bệnh viện đã chuyển Huyền lên Đà Lạt tiếp tục điều trị.
Theo Bác sĩ Phan Thạch Khuê, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, hiện tình trạng bệnh của Huyền ngày càng nặng. Loại thuốc trừ cỏ mà cô gái uống là cực độc, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho những nạn nhân uống Para Quat.
Năm 2009, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận khoảng 40 trường hợp uống thuốc trừ cỏ Para Quat để tự tử, hầu hết nạn nhân tử vong.
**Quốc Dũng - vnexpress.net
**