**Bước vào mùa du lịch cao điểm, hằng ngày Đà Lạt phải tiếp nhận hàng nghìn lượt xe khách lớn nhỏ ùn ùn đi vào thành phố. **
Cả thành phố đô thị loại I này chỉ có một bãi giữ xe duy nhất trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, bãi giữ xe này lại đang bị trưng dụng làm nơi bán hàng. Những chiếc xe khách lớn nhỏ khi đến Đà Lạt chỉ còn cách đậu xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

Trong khi hằng ngày có tới hàng nghìn lượt xe khách đến với Đà Lạt không có bãi giữ xe thì bãi đậu xe duy nhất của thành phố Đà Lạt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bị trưng dụng làm nơi bán hàng từ nhiều năm nay.

Phía trong bãi giữ xe ngầm được cho người dân thuê để bán đồ lưu niệm, quần áo…

Bãi giữ xe duy nhất của thành phố Đà Lạt này còn bị biến thành những nơi trông coi đồ cho các tiểu thương ở chợ Đà Lạt

Đường Phan Đình Phùng, nơi tập trung nhiều khách sạn nhưng không có bãi đậu xe, xe khách đậu ngổn ngang dưới lòng đường.

Những chiếc xe khách đậu thành hàng dài

Người đi bộ phải đi len lỏi qua những chiếc xe này.

Xe đậu thành hàng dài trên vỉa hè đường Bùi Thị Xuân. Người dân tỏ ra rất búc xúc khi những chiếc xe này chắn ngay trước hàng quán nhà mình, người đi bộ đành phải đi xuống lòng đường.

Lòng đường Phù Đổng Thiên Vương tương đối rộng nên đã nhanh chóng biến một bãi đậu xe cơ động.

Để có thêm thu nhập, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt kiêm luôn nghề trông giữ xe khách. Mỗi xe gửi qua đêm với giá 50.000đ. Một chủ xe khách cho biết, trong khi nhiều địa phương khách có bãi đậu xe gửi xe ở bãi chỉ mất từ 30.000đ đến 40.000đ.

Xe cộ thản nhiên đậu ngay dưới lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai – cửa ngõ đi vào trợ Đà Lạt gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông.

Theo bee.net.vn