TTO - Nhiều gia đình sống trên đường Bùi Thị Xuân (P. 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), đoạn nối liền với ngã năm đại học đang phải chịu sự “tra tấn” của nước bồn cầu bị tắc trào lên mặt đường bốc mùi nồng nặc (ảnh).
Hằng ngày, những gia đình sống quanh khu vực này và người đi đường tỏ ra rất khó chịu trước mùi hôi nồng nặc của nước bồn cầu - Ảnh: Tây Nguyên
Một bà con sống tại đây cho biết: “Nước bồn cầu bị tắc nghẽn trào lên chảy trên mặt đường đã gần một tuần nay. Sau khi phát hiện, chúng tôi gọi điện báo cho Công ty Quản lý công trình đô thị thành phố nhưng đến nay (30-5) vẫn chưa thấy Công ty cho người đến khắc phục, sửa chữa”.
Hiện nay, để cảnh giác người dân lẫn du khách du lịch Đà Lạt qua lại, bà con nơi đây tạm lấy mấy viên gạch chặn xung quanh - Ảnh: Tây Nguyên
TÂY NGUYÊN