Chưa vào cafe Tùng bao giờ nghe nói cafe Tùng nhạc hay lắm ...
Dalat - 1 ngày rưỡi
-
Ôh thế hả? ừh thì đính chính! hí hí...
Vừa rồi lên có gặp anh Tuấn và một số mem dễ thương trên cafe billy hay bildy gì đấy, trời tối mà mưa nữa nên mắt nhắm mắt mở! hihi...Sau khi về thì lại ngứa ngáy vì chuyến đi quá ngắn, chưa khỏi bàng hoàng thì đã về đến sài lang thành! Haiz....cho nên....có thể mấy tuần tới sẽ cầm cố đồ đạc phóng lên lại hai ba hôm nữa mới hả dạ. Tối trời mùa này dalat sương mù đẹp phải biết!
-
Cao Cung Lên;33174:
Chưa vào cafe Tùng bao giờ nghe nói cafe Tùng nhạc hay lắm ...Vào đi, vào đi, và im lặng, nhấp ngụm cafe ngửi mùi thuốc [nếu không biết hút! ^^]. Buổi sáng mình mà vào tùng sớm thì tất nhiên sẽ ngồi cái góc nhỏ có cái ghế nhỏ nhìn ra phố, và làm cái "ống khói" đặc nghẹt cái góc đó! há há...quá đã!
-
soidabenduong;33180:
Ôh thế hả? ừh thì đính chính! hí hí...
Vừa rồi lên có gặp anh Tuấn và một số mem dễ thương trên cafe billy hay bildy gì đấy, trời tối mà mưa nữa nên mắt nhắm mắt mở! hihi...Sau khi về thì lại ngứa ngáy vì chuyến đi quá ngắn, chưa khỏi bàng hoàng thì đã về đến sài lang thành! Haiz....cho nên....có thể mấy tuần tới sẽ cầm cố đồ đạc phóng lên lại hai ba hôm nữa mới hả dạ. Tối trời mùa này dalat sương mù đẹp phải biết!
Đi gặp pà kon mà hông có hình làm bằng chứng à?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập