chắc kũg có 1 fần là do bà mẹ, 1 fần do mâu thuẫn lâu ngày mới thúc đẩy nó làm chiện kinh hoàng này, đúg là ko nên dồn con ngừi đến bước đườg cùg, sẽ dẫn tới hậu wả khôn lừơg áh, chiện j` kũg có thể xảy ra mà.
Đà Lạt: con giết cha và mẹ kế
-
Đây là Blog của kẻ giết người. Nghe nói bị cha ngược đãi quá. Và có lần mẹ ruột của nó cũng đã đâm ông ba nó chết hụt một lần. Nếu năm nay báo án thì vẫn còn trong tuổi vị thành niên, có lẽ sẽ là 20 năm tù. Còn nếu năm sau báo án thì hình như là tử hình. Chuyện này thật đáng buồn. Hix :frown:
http://360.yahoo.com/profile-WxdroeM6c7OkY3CBqCx4hcRcNA.yiAq_neee
-
bionline;1742:
Đây là Blog của kẻ giết người. Nghe nói bị cha ngược đãi quá. Và có lần mẹ ruột của nó cũng đã đâm ông ba nó chết hụt một lần. Nếu năm nay báo án thì vẫn còn trong tuổi vị thành niên, có lẽ sẽ là 20 năm tù. Còn nếu năm sau báo án thì hình như là tử hình. Chuyện này thật đáng buồn. Hix :frown:thằng ku đó tuổi còn trẻ quá, suy nghĩ còn nông cạn ! thấy tội nó wa , dòm blog cũng đẹp trai ra phết
-
SweetieLy;1767:
bà mẹ cũng hok fải hạng thường, hồi lâu ông chồk lăng nhăng bị bà mẹ thiến đó, pả mới zô tù, ông này lấy pà sau, đứa kon kill lun 2 ông bà, hỳnk như đem đi hỏa táng rồi thì fảiai nói đem đi hỏa táng,( đứa con kill lun 2 ông bà, phải nói là về thành dưỡng sức ^^!) kết cục trò choy 2 nạn nhân bỏ mạng, 1 số phận hẵng hiu hết miễn bàn tán thêm, hehe)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập