Chơi máy bay đam mê và tốn kém
Cứ Chủ nhật hàng tuần, Sân bay Gia Lâm, Hà Nội, lại náo nhiệt với cuộc đua máy bay mô hình. Chủ nhân của những chiếc máy bay này là những thành viên của Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc.
Đến đây, họ học hỏi được rất nhiều các vấn đề về máy móc hay cách lắp đặt máy bay, cách sửa chữa, học cách làm nghề sơn, tiện, gò hàn, mộc…. Thậm chí, họ mất hàng tuần cân chỉnh những mô hình máy bay của mình để rồi đến ngày bay, có thể nó vẫn… cắm đầu xuống đất.
Những mô hình máy bay đa phần đều được sản xuất trong nước, giá trung bình của mỗi chiếc từ khoảng 10 đến 20 triệu. Vậy mà không ít lần, do điều khiển sai kỹ thuật, chỉ trong tích tắc, chúng trở thành những đống sắt vụn.
Những người tham gia môn thể thao này đều muốn chiến thắng và vượt qua chính bản thân mình, nhưng trên hết, tất cả đều xuất phát từ lòng đam mê!

Lắp ráp máy bay

Kiểm tra cánh quạt trước khi bay

Sau khi bay xong, máy bay lại được tháo rời mang về
Xuân Phú *Phóng sự ảnh
*Theo TP

