Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dalat và những hình ảnh chưa được công bố!

  • adminA

    Tiếp tục...

    Khách sạn Palace

    Đường Trần Phú, các bạn có thể thấy tòa nhà nay là quán ăn bưu điện màu vàng, hình chụp từ nhà thờ Con Gà

    Đập nước Ankoret

    Một tòa nhà cũ

    Có ai nhận ra đây là chỗ nào ko?

    Khu biệt thư kiểu miền Bắc nước Pháp

    Chụp ở sân động, hãy nhìn ra phía xa, những dải đồi bên hồ vẫn còn nguyên sơ

    Thiên đường miền cao nguyên

    Một tiệm bán hoa thời Pháp


    Tấm hình thứ nhất: Nhà để xa của khách sạn Palace
    Tấm thứ hai: Đường lên cao nguyên Langbiang đoạn qua Dilinh
    Tấm thứ ba: Khách sạn Palace


    nhà nguyện dòng Carmen ngày xưa tên là Benedicto, nay ở gần đường lên Dinh 1.
    còn tiếp...

  • adminA

    tiếp tục...

    Có ai biết chỗ này là ở đâu ko?

    Mình thích hàng rào của nhà thờ quá

    MỘt ấp người Việt (khác hẳn kiểu Tây)

    The end.

    Làm sao để Dalat trở lại được như xưa nhỉ? mình nghĩ chỉ còn 1 cách: xuống Đức Trọng xây thật nhiều cao ốc chung cư, lấy thật nhiều tiền giải tỏa, đập bỏ toàn thành phố Dalat và trồng cỏ, trồng
    thông lại như xưa. ta sẽ thấy số tiền để làm việc đó có giá trị chỉ bằng 1/1 triệu mà thiên nhiên Dalat phải trả, phải gánh chịu, thôi thì để cho mấy bác quản lý đô thị "nuôi heo tình thương" lấy tiền thực hiện vậy! :))

  • adminA

    Bonus thêm mấy tấm mới tìm được nè:

    Llien


    Sông đa nhim




  • adminA

    quá tuyệt vời...

  • adminA

    **đẹp quá..đúng là một đà lạt thơ mộng...I (^^) Đà Lạt
    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB